Trước ngưỡng cửa hôn nhân, trong lòng tôi không khỏi có chút băn khoăn về một vấn đề tế nhị. Sự thật là, tôi chưa từng có trải nghiệm “lần đầu” với bất kỳ người con gái nào, kể cả người vợ sắp cưới của mình.
Trước đây, cô ấy từng bị một người đàn ông lợi dụng tình cảm tại nơi làm việc. Gã ta đã lừa gạt cô, sau đó phủi bỏ trách nhiệm, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đáng nói hơn, trong quá trình làm việc, bạn gái tôi còn bị hắn ta hành hung hai lần và gạ gẫm quan hệ tình dục. Điều khiến tôi khó hiểu là cô ấy lại tỏ ra khá vô tư, thậm chí coi gã ta như bạn bè.
Chính điều này đã gieo vào tâm trí tôi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không thể ngừng hình dung cảnh bạn gái mình ân ái với người đàn ông khác. Sự bực bội dâng trào khiến tôi và cô ấy đã cãi nhau vài lần. Cuối cùng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cô ấy xóa mọi liên lạc với gã kia. Tuy nhiên, tình cảm và niềm tin trong tôi đã bị sứt mẻ.
Tôi cũng suy nghĩ về quá khứ của mình. Tôi từng có người yêu, cũng có những cử chỉ thân mật, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Sau mỗi cuộc chia tay, tôi đều dứt khoát, không dây dưa để toàn tâm toàn ý đến với người hiện tại. Tôi luôn cố gắng quan tâm cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất, không để cô ấy phải nghi ngờ hay ghen tuông.
Dù đã cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, nhưng cảm xúc là thứ khó điều khiển. Tôi thực sự không biết phải làm sao để giải quyết những vướng mắc này trong lòng.
Admin
Nguồn: VnExpress