Bí quyết làm giàu: Triết lý sống của tài phiệt Hong Kong

Từ một người đàn ông tay trắng làm nên cơ nghiệp tỷ đô, tỷ phú Dư Bành Niên đã có những chia sẻ sâu sắc về quan điểm thừa kế tài sản cho con cái. Ông từng nói: “Nếu con trai giỏi hơn tôi, để tiền lại làm gì? Nếu nó kém hơn tôi, để tiền lại chỉ hại nó”.

Dư Bành Niên, tên thật là Bành Lập San, sinh ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trong một gia đình buôn bán nhỏ. Cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm. Sau khi khởi nghiệp không thành công ở Thượng Hải và phải ngồi tù oan, năm 1958, ông đến Hong Kong với hai bàn tay trắng và bắt đầu lại cuộc sống.

Tại Hong Kong, ông làm đủ mọi việc nặng nhọc như công nhân xây dựng, bốc vác, thậm chí ngủ ngoài đường. Chính trong những khó khăn đó, ý chí vươn lên của ông được tôi luyện. Triết lý làm việc của ông rất đơn giản nhưng mạnh mẽ: “Kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là người cọ sạch nhất”.

Thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp ông lọt vào mắt xanh của một ông chủ bất động sản, người đã trao cho ông cơ hội. Ông kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng lại mất trắng trong cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1967. Không nản lòng, ông quay lại với lĩnh vực bất động sản.

Tư duy kinh doanh nhạy bén của ông được thể hiện rõ qua thương vụ mua lại dinh thự của Lý Tiểu Long. Sau khi ngôi sao võ thuật qua đời đột ngột, căn nhà bị đồn là “xui xẻo”. Dư Bành Niên đã sửa sang lại và cho thuê, thu về lợi nhuận khổng lồ. Năm 2008, ông bán dinh thự này cùng một số bất động sản khác, thu về 200 triệu đô la Hong Kong và quyên góp toàn bộ cho các nạn nhân của trận động đất ở Vấn Xuyên.

Dù trở thành tỷ phú, Dư Bành Niên vẫn giữ lối sống giản dị đến khắc khổ, nhưng lại vô cùng hào phóng trong các hoạt động thiện nguyện. Nhân viên tại khách sạn Bành Niên đã quen với hình ảnh ông chủ ăn cơm với một đĩa rau và một đĩa trứng chiên tại nhà ăn của nhân viên. Ông có thể chi hàng triệu đô la Mỹ để mua xe y tế lưu động tặng cho xã hội, nhưng lại rất tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân. Ngay cả khi đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn giữ thói quen đi kiểm tra các tầng của khách sạn vào nửa đêm. Một nhân viên cũ kể: “Ông ấy nói đã chạm tay vào từng viên gạch của khách sạn. Có lần chúng tôi thấy ông ngủ gật ngay trên ghế trong lúc đang cắt tóc vì quá mệt”.

Cha của Dư Bành Niên là một thương nhân trung thực, được mọi người yêu mến. Khi ông còn nhỏ, một trận lụt lớn đã cuốn trôi nhà cửa. Chính những người hàng xóm đã chung tay giúp đỡ gia đình ông vượt qua khó khăn. Lời dặn của cha “Sau này nếu làm nên nghiệp lớn, đừng bao giờ quên ơn của bà con làng xóm” đã thôi thúc ông dành nửa sau cuộc đời để đền đáp xã hội.

Di sản lớn nhất của ông là chương trình “Hành động Ánh sáng”, cung cấp phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể. Xuất phát từ trải nghiệm của bản thân, ông thấu hiểu niềm hạnh phúc khi tìm lại được ánh sáng. Chương trình đã chữa trị cho gần 400.000 bệnh nhân ở nhiều quốc gia, mang lại cho ông biệt danh “Sứ giả Ánh sáng”. Tâm huyết của ông còn được thể hiện qua Tòa nhà Bành Niên, khách sạn 5 sao ở Thâm Quyến. Ông ví nó như một “con gà mái” và tuyên bố toàn bộ lợi nhuận từ khách sạn sẽ vĩnh viễn được sử dụng cho các hoạt động xã hội.

Tỷ phú Dư Bành Niên. Ảnh: VCG
Dư Bành Niên: Chân dung tỷ phú nổi tiếng (Ảnh VCG). Ảnh: Internet

Năm 2010, tại một bữa tiệc do Bill Gates và Warren Buffett tổ chức, Dư Bành Niên công khai tuyên bố sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản của mình, trở thành “người hiến tặng trọn đời” đầu tiên được công nhận rộng rãi tại Trung Quốc. Ông giải thích: “Của cải lấy từ xã hội thì nên dùng lại cho xã hội. Nếu con cháu có tài, chúng không cần tiền của tôi vẫn tự làm ra được. Nếu chúng bất tài, tôi để lại tiền chỉ hại chúng”.

Dư Bành Niên dành nửa sau cuộc đời làm từ thiện, quyên góp toàn bộ tài sản cho xã hội thay vì cho con cháu thừa kế. Ảnh: VCG
Tấm gương tỷ phú Dư Bành Niên: Từ thiện thay vì thừa kế (Ảnh VCG). Ảnh: Internet

Để đảm bảo di nguyện được thực hiện vĩnh viễn, ông đã ký hợp đồng ủy thác tài sản với ngân hàng, đồng thời thành lập một Ủy ban quản lý quỹ gồm những nhân vật uy tín. Con trai ông là một thành viên trong ủy ban, có quyền giám sát, nhưng không được thừa kế hay chuyển nhượng tài sản. Mặc dù sau khi ông qua đời đã xảy ra tranh chấp ngắn trong gia đình về quyền quản lý di sản, cuối cùng các con cháu đều quyết định tôn trọng di nguyện của cha. Một vị thẩm phán nhận xét: “Vụ thừa kế của ông Dư Bành Niên cho thấy một khía cạnh tốt đẹp của nhân tính”.

Trong những ngày cuối đời, ông vẫn dặn dò cháu trai Bành Chí Binh: “Làm từ thiện là việc có ích cho xã hội và cho cả tinh thần của gia đình. Phải tiếp tục làm việc này lâu dài, vĩnh viễn”. Đó chính là di sản quý giá nhất mà ông để lại, một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp thiện nguyện trăm năm của gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *