Ngày 25/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét hỏi ông Đặng Văn Minh cùng các cựu quan chức tỉnh Quảng Ngãi về những sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
Trong số 6 cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bị đưa ra xét xử, có 3 người bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, bao gồm ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; và ông Đặng Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo cáo trạng, các ông này đã nhận tổng cộng 22,6 tỷ đồng và 200.000 USD trong thời gian đương chức để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) trúng thầu các dự án lớn của tỉnh, bao gồm dự án đường Nam Sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa) và dự án cải tạo Quốc lộ 1, với tổng giá trị đầu tư khoảng 900 tỷ đồng. Thời điểm đó, Nguyễn Văn Hậu chỉ mới 30 tuổi.
Trong phiên tòa sáng nay, ông Cao Khoa khai rằng, trong một chuyến công tác Hà Nội cùng “anh em lãnh đạo tỉnh”, họ đã được “một người” mời ăn cơm và giới thiệu với Nguyễn Văn Hậu.
Sau cuộc gặp gỡ đó, vào đầu năm 2012, khi tỉnh có dự án đường Nam Sông Trà Khúc, Hậu là người đầu tiên được lãnh đạo tỉnh “báo tin”.

Cũng trong thời gian này, vợ ông Khoa bị ngã phải nhập viện. Nguyễn Văn Hậu từ Vĩnh Phúc đã vào bệnh viện ở Quảng Ngãi thăm hỏi và gửi biếu 20.000 USD.

“Lúc đó tôi nhận, giờ nghĩ lại, Hậu chẳng qua là nhân dịp đó đưa tiền, tranh thủ sự ủng hộ của tôi để làm dự án”, ông Khoa trần tình trước tòa.
Ông Khoa thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó 6 tỷ đồng nhận qua ông Minh, khi đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. “Minh nói là tiền cảm ơn, không nói rõ cảm ơn gì, cũng không nói Hậu đưa nhưng tôi tự đoán ra được”, ông Khoa khai.
Trước tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi không có ý kiến thắc mắc về tội danh và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi, được VKS ghi nhận.
Ông Khoa, năm nay 71 tuổi, hiện đang được tại ngoại.
Ông Đặng Văn Minh khai rằng mình là “đầu mối” nhận tiền từ Hậu để đưa lại cho các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ông Minh thuật lại lời Hậu: “Nhờ anh gửi cho các lãnh đạo tỉnh, anh xử lý cho nó hài hòa”.
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Nam Hà, đặt câu hỏi: “Tại sao Hậu phải đưa tiền?”. Ông Minh trả lời rằng vì khi thực hiện dự án, các lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho Hậu.
Cụ thể, theo chỉ đạo từ tháng 4/2012 của Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa, khi tỉnh mở gói thầu, ông Minh đã chủ động tiết lộ thông tin và dự toán các gói thầu cho Hậu để “đảm bảo giúp trúng thầu”.
Hậu đã sử dụng chiêu trò “xào nấu” hồ sơ năng lực doanh nghiệp để hợp thức hóa và thuê 3 công ty làm “quân xanh”. Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu và được tỉnh Quảng Ngãi thanh toán 620 tỷ đồng.
Ông Minh thừa nhận có thỏa thuận chia chác 5% giá trị dự án với câu nói “cái đó tùy em”, song ông khẳng định đã yêu cầu Hậu “đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án”. Theo ông, thực tế công trình đạt chất lượng và vượt tiến độ 3 tháng.

Ngoài 12 tỷ đồng chia đôi cho Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa và Phó Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ, ông Minh khai còn chia cho một chủ tịch tỉnh và ông Võ Trọng Phương, khi đó là Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh, mỗi người 1,5 tỷ đồng.
“Nhưng bị cáo không chứng minh được nên xin nhận hết về mình”, ông Minh trình bày tại phiên tòa.
Khi được chủ tọa gọi lên đối chất, ông Phương hai lần phủ nhận lời khai này. “Nếu thực sự anh Minh có đưa tiền cho tôi thì cảm ơn anh quá, vì Ban Quản lý dự án khi đó khó khăn vô cùng”, ông Phương nói.
Về dự án Quốc lộ 1, diễn ra sau đó hai năm, khi ông Minh đã là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, VKS xác định ông Minh đã chủ động gặp và gợi ý cho Hậu thực hiện dự án, dù biết rõ tập đoàn này không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công.
Trong dự án trị giá 280 tỷ đồng này, Hậu đã “lại quả” cho ông Minh thêm 600 triệu đồng và 40.000 USD. Ông Minh khai không chia số tiền này cho ai.

Giải thích về việc nhận 40.000 USD, ông Minh nói Hậu “có cái tâm rất tốt”, thường xuyên làm từ thiện an sinh xã hội, nhiều lần nói với ông: “Anh có xây nhà tình nghĩa hay an sinh thì bảo em”.
Theo cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, 40.000 USD thực chất là tiền Hậu đưa để ông chuyển cho xã Phổ An, thị xã Đức Phổ (nơi ông sinh ra và lớn lên) làm công tác thiện nguyện. Ông Minh đã đổi số tiền này được 960 triệu đồng và dùng để xây 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và gia đình chính sách.
Nhắc đến quê hương, ông Minh lau nước mắt, khai rằng ông đã mất ông bà, bố mẹ trong chiến tranh khi mới 5 tuổi, lớn lên nhờ sự đùm bọc của xóm làng và không ngừng phấn đấu vươn lên. Trong 33 năm công tác, ông nói chưa bao giờ lơ là chức trách, nhưng đau xót vì “không đấu tranh nên đánh mất mình”.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ không phản đối số tiền bị quy buộc, nhưng “thú thật” không nhớ chi tiết các lần, thời gian, địa điểm và số lượng. Ông chỉ nhớ là đều nhận từ ông Minh và lúc đó không nghĩ đó là tiền bất chính.
“Tôi nghĩ tôi với Minh là anh em 20 năm. Tôi làm trưởng, Minh làm phó. Tôi lên thì Minh cũng lên”, ông Chữ nói và cho biết chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận ra việc nhận tiền là sai trái.
Ông Chữ khai biết Hậu từ tháng 4/2012 khi tỉnh mở dự án đường Nam Sông Trà Khúc. Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa đã gọi điện cho ông và nói: “Anh sang đây gặp Hậu tí”.
Khi Hậu nói về dự án này, ông Chữ rất mừng, “ủng hộ và ủng hộ làm nhanh nữa kia” vì đây là dự án ông đã khao khát nhiều năm cho địa phương, thiết thực cho phát triển đô thị và du lịch liên biển.
Đại diện tỉnh Quảng Ngãi tại phiên tòa đánh giá cao các công trình do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện trên địa bàn. Các dự án được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh đẩy mạnh phát triển đầu tư kết nối hệ thống giao thông để mở rộng thành phố và tuyến quốc lộ, tạo động lực phát triển cho tỉnh.
Theo vị đại diện, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh khi đó đều rất tâm huyết để dự án được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Dự án đường Nam Sông Trà Khúc, hiện đã được đổi tên thành đường Trường Sa, đã hoàn thành sứ mệnh kết nối hạ tầng giao thông, mở rộng thành phố từ tây sang đông, tạo điều kiện để TP Quảng Ngãi trở thành đô thị loại 2. “Cho đến tận bây giờ, đây là tuyến đường ven sông Trà Khúc đẹp nhất của tỉnh, chất lượng công trình vẫn được nhân dân đánh giá cao”.
“Các sai phạm đã có cơ quan tố tụng định đoạt, còn UBND tỉnh Quảng Ngãi mong tòa cân nhắc công lao, đóng góp của các bị cáo trong quá trình làm nhiệm vụ và phát triển của địa phương”, vị đại diện nói và xin giảm án cho cả 6 cựu cán bộ tỉnh.
Phiên tòa tiếp tục làm việc vào chiều cùng ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress