Chị gái tôi đang rất đau khổ và muốn ly hôn chồng. Chị ấy 30 tuổi, làm nhân viên tín dụng ngân hàng ở tỉnh khác, còn tôi 28 tuổi và chưa có kinh nghiệm yêu đương. Tôi viết bài này mong nhận được lời khuyên cho chị.
Chị tôi vốn là người chịu khó, hòa đồng và có duyên. Chị kết hôn được gần 3 năm và có một bé trai gần hai tuổi rưỡi. Anh rể hơn chị 8 tuổi, làm việc nhà rất tốt, nấu ăn ngon và thường đón con, nấu cơm vì làm ở cơ quan nhà nước nên về sớm hơn chị. Anh cũng rất nhiệt tình với nhà vợ, hay đi nhậu với anh em họ hàng và giúp đỡ mỗi khi nhà có việc.
Tuy nhiên, một năm trở lại đây, anh rể đi làm xa để kiếm tiền xây nhà, mỗi tháng ở một tỉnh khác nhau nên ít có thời gian về thăm gia đình.
Ngày trước, chuyện tình cảm của anh chị gặp nhiều trắc trở. Bố mẹ tôi luôn muốn chị ở gần nhà để tiện chăm sóc và vì chị hay khiến bố mẹ lo lắng. Gia đình anh rể lại ở huyện miền núi, hoàn cảnh bình thường. Khi chị có bầu, bố mẹ tôi đã phản đối gay gắt việc cưới xin vì cho rằng anh không đủ xuất sắc.
Tôi nhớ có lần anh chị về quê xin phép, bố tôi đã bỏ đi ngay khi thấy anh. Mẹ tôi thì khóc lóc, bảo chị bỏ thai và chia tay. Các chị em họ cũng liên tục gọi điện tác động, khiến chị rất căng thẳng và muốn phá thai. Anh rể đã nhắn tin trách móc gia đình tôi vô nhân đạo. Lúc đó, tôi chỉ khuyên chị suy nghĩ kỹ về mục đích kết hôn và tự đưa ra quyết định, không phải vì ai khác.
Sau đó, anh chị quay lại và chị lại có bầu. Bố mẹ anh rể sang nhà tôi xin cưới, sau nhiều khó khăn bố mẹ tôi mới đồng ý. Tuy nhiên, bố tôi đã không đi đưa dâu và chưa từng đến nhà thông gia cho đến gần đây, khi anh chị động thổ xây nhà. Mẹ tôi thì thường xuyên lên chăm cháu từ khi chị sinh con.
Hiện tại, việc xây nhà đang gây ra nhiều vấn đề. Bố mẹ chồng cho tiền mua đất và đứng tên cả hai người. Cả bố tôi và bố chồng đều không thích mảnh đất đó và khuyên anh chị nên để dành tiền mua đất khác. Tiền xây nhà thì anh chị tự góp, phần lớn là vay ngân hàng. Thêm vào đó, công ty anh rể sắp giải thể và anh đang tính xin vào chỗ người quen, cần một khoản tiền lớn. Bố mẹ tôi khuyên nên lo công việc ổn định trước khi xây nhà.
Vì không thống nhất được kiểu nhà, anh chị thường xuyên cãi nhau. Đỉnh điểm là một tối, anh rể nhắn tin cho bố tôi muốn ly hôn vì không bảo được vợ. Hôm nay, anh còn đánh chị vì chị không chịu được mùi hôi chân của anh sau khi đi làm xây nhà về. Anh đập máy tính của chị và thách chị viết đơn ly hôn. Trước đây, anh cũng đã vài lần đánh chị khi say rượu và trách chị không làm tròn trách nhiệm của người vợ. Chị lo sợ việc này ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Chị đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng vì con và bố mẹ nên chưa làm. Tôi ít khi tiếp xúc với anh rể, chỉ thấy anh có một điểm trừ là hay đi nhậu. Mới cưới được vài tháng, chị đã từng nhắn tin muốn ly hôn vì chuyện này.
Hiện tại, tôi khuyên chị nên nói chuyện với bố mẹ chồng để ông bà khuyên nhủ anh rể. Nếu anh không thay đổi, thì nên để hai gia đình gặp nhau giải quyết. Quan trọng là chị phải có bằng chứng về việc anh đánh chị. Tôi rất băn khoăn, không biết có phải ngày xưa tôi đã sai khi ủng hộ chị tự quyết định cuộc đời mình hay không. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress