Năm 1998, cuộc đời của Chen, một doanh nhân trẻ đầy triển vọng với kế hoạch mở xưởng sản xuất đồ nội thất, đã rẽ sang một bước ngoặt nghiệt ngã. Ở tuổi 22, anh bị cáo buộc giết vợ của một cán bộ trong làng và phải đối mặt với án tử hình.

Mặc dù Chen luôn một mực khẳng định sự vô tội của mình, cảnh sát cho rằng động cơ gây án xuất phát từ vấn đề tài chính. Anh bị kết tội giết người và cướp tài sản.
Sau hai phiên tòa đầu tiên với bản án tử hình, Chen đã kháng cáo. Đến phiên tòa thứ ba, mức án được giảm xuống thành chung thân.
Trong suốt 8 năm ròng rã, mẹ của Chen đã không quản khó khăn, lặn lội khắp nơi để kêu oan cho con trai. Bản thân Chen cũng liên tục gửi đơn kháng cáo với hy vọng minh oan.
Năm 2006, nỗ lực của hai mẹ con đã được đền đáp khi một tòa án cấp tỉnh chấp nhận xem xét lại vụ án. Kết quả điều tra lại cho thấy Chen có bằng chứng ngoại phạm, trên quần áo không hề có vết máu, và hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. Anh được tuyên vô tội và trả tự do sau 8 năm oan trái trong tù.
Sau khi được giải oan, Chen nhận được khoản bồi thường 197.000 tệ. Tuy nhiên, anh chia sẻ rằng việc hòa nhập lại cuộc sống bình thường là một thách thức lớn. Ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh khiến anh phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để chứng minh mình là một người tốt.
Năm 2019, Chen chính thức trở lại thương trường. Anh đã sáng chế ra một mẫu bồn cầu thông minh, giành được nhiều giải thưởng thiết kế uy tín tại Trung Quốc và thành lập công ty sản xuất riêng. Sản phẩm của anh nhanh chóng được ưa chuộng tại các thành phố lớn, mang lại nguồn thu nhập lớn và một cuộc sống sung túc.
Dù đã đạt được thành công trong kinh doanh, Chen vẫn không thể tìm thấy sự thanh thản trong lòng. Đầu năm 2025, anh quyết định treo thưởng 500.000 tệ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hung thủ thật sự của vụ án năm xưa.
Anh chia sẻ: “Tôi làm điều này không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người phụ nữ đã mất mạng. Bà ấy cũng xứng đáng được biết ai là kẻ đã cướp đi sinh mạng của mình.”
Đầu tháng 6 vừa qua, một chuyên gia tâm lý học hình sự, người từng tham gia phá hơn 300 vụ án, đã tình nguyện tham gia điều tra vụ án của Chen. Vị chuyên gia này, sử dụng bút danh Li Jianming, khẳng định sẽ không nhận tiền thưởng.
Theo thông tin từ cảnh sát Sơn Đông, vụ án hiện đang được điều tra lại. Mặc dù không đặt quá nhiều kỳ vọng, Chen khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được phơi bày.
“Tôi đã sống sót trong tù. Giờ đây, tôi muốn sống một cuộc đời xứng đáng,” anh nói.
Admin
Nguồn: VnExpress