Câu chuyện tình yêu vượt thời gian của Mukherjee và Ashoka đã làm lay động trái tim nhiều người. Từng là mối tình đầu dang dở, họ gặp lại nhau khi đã ở tuổi xế chiều và quyết định gắn bó bằng một đám cưới ấm cúng, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời.
Quyết định tái hôn ở độ tuổi này không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là sự phá vỡ những định kiến xã hội sâu sắc ở Ấn Độ. Tình cảm của người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ góa bụa hoặc đã ly hôn, thường không được xã hội chấp nhận. Bà Bhattacharya chia sẻ rằng, nhiều bạn bè thân thiết và người thân đã cắt đứt liên lạc với bà sau khi biết chuyện này.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cao tuổi ở Ấn Độ không chấp nhận cuộc sống cô đơn và chủ động tìm kiếm bạn đời. Họ tìm đến các dịch vụ mai mối, ứng dụng hẹn hò, hoặc đơn giản là chọn sống chung, bất chấp những lời dị nghị.
Một khảo sát gần đây của tổ chức Agewell Foundation cho thấy, khoảng 15% người trên 60 tuổi ở các thành phố lớn đang sống một mình. Trong số 10.000 người tham gia khảo sát, hơn một nửa cảm thấy tự lập hơn, nhưng có đến 40% thừa nhận sự cô đơn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ.

Theo bác sĩ Arunansu Talukdar, trưởng khoa lão khoa của Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Kolkata, sự cô đơn có thể tước đi ý nghĩa cuộc sống của người cao tuổi. Việc thiếu vắng bạn đời hoặc người thân bên cạnh khiến họ mất đi mục tiêu sống, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bệnh viện của ông thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, mai mối để giúp người cao tuổi tìm kiếm bạn đời. Mỗi năm có bốn sự kiện được tổ chức và luôn kín chỗ với khoảng 200 người tham dự.
Câu chuyện của ông Padmeswar Goala, 71 tuổi, và bà Jayaprabha Bora, 80 tuổi, là một minh chứng khác cho thấy tình yêu có thể nảy nở ở bất kỳ độ tuổi nào. Họ gặp nhau tại một nhà dưỡng lão và tình cảm dần phát triển một cách tự nhiên. Bà Bora đã chủ động bày tỏ tình cảm với ông Goala sau khi nghe ông hát. Được sự ủng hộ của nhân viên nhà dưỡng lão, họ đã tổ chức một đám cưới ấm cúng với sự tham gia của hơn 4.000 khách mời.
Mặc dù xã hội Ấn Độ đang dần thay đổi quan điểm về tình yêu ở tuổi xế chiều, phụ nữ lớn tuổi vẫn phải đối mặt với nhiều phán xét hơn. Bà Sultana Abdullah, 67 tuổi, hiểu rõ điều này. Gia đình bà cho rằng bà nên dành thời gian cho việc hành hương, cầu nguyện thay vì hẹn hò. Bà nhận thấy rằng, trong cộng đồng của mình, phụ nữ không được phép thể hiện nhu cầu tình cảm, và nếu có thì phải giữ im lặng.
Tuy nhiên, bà Abdullah, người từng là tiếp viên hàng không trong 37 năm, không để những quan niệm truyền thống cản trở sự tự do cá nhân của mình. Bà vẫn thường xuyên đi du lịch và mong muốn tìm được một người bạn đời để chia sẻ những năm tháng còn lại.
Về phần Bhattacharya, con gái bà vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mẹ tái hôn, và gia đình chồng của cô cũng chưa biết về điều này. Bà chỉ mong muốn con gái mình không bị tổn thương bởi những lời bàn tán xung quanh.
Trong một buổi chụp ảnh tại vườn Victoria Memorial ở Kolkata, Mukherjee và Bhattacharya đã thể hiện tình cảm một cách tự nhiên. Ông Mukherjee chia sẻ rằng, ông hiểu những khó khăn mà phụ nữ cùng thế hệ phải đối mặt, nhưng ông tin rằng điều quan trọng nhất là cả hai được hạnh phúc bên nhau.
Sau một thời gian giữ kín mối quan hệ, họ đã quyết định công khai. Bhattacharya thừa nhận rằng, chuyện này có thể không bình thường, nhưng cả hai đang rất hạnh phúc và không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của họ. Ông Mukherjee khẳng định: “Thế giới đã thay đổi, và sau cả một đời sống vì người khác, tôi cần sống cho chính mình”.
Admin
Nguồn: VnExpress