Bí quyết sống vui vẻ, hòa đồng và chân thành mỗi ngày

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc chờ đợi. Có người đợi một cơ hội, người khác lại mong chờ một phép màu. Với tôi, đó là sự chờ đợi một người bạn đồng hành, cùng sẻ chia và xây dựng tương lai. Tựa như lời một bài hát “Anh vẫn từng đợi em. Như hoa từng đợi nắng. Như gió tìm rặng phi lao. Như trời cao mong mây trắng”, tôi tin rằng em đang ở đâu đó rất gần, chỉ là duyên chưa tới.

Có lẽ, giữa dòng đời hối hả, chúng ta đã vô tình lướt qua nhau. Hoặc có thể, tạo hóa vẫn chưa sắp đặt để chúng ta gặp gỡ và nên duyên. Dù đôi khi suy nghĩ miên man và có phần “sến sẩm”, tất cả đều xuất phát từ mong muốn tìm được “ý trung nhân” của tôi.

Hiện tại, tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội, công việc chính là dịch thuật, viết lách và biên tập các tin bài về thể thao. Ngoài công việc, tôi thích nghe nhạc, đọc sách, xem tivi và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè.

Tôi sinh năm 1981 và vẫn độc thân. Có lẽ do quá tập trung vào công việc hoặc do duyên số, đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình. Dù có chút ái ngại khi chia sẻ điều này, nhưng tôi luôn đối diện với sự thật.

Trong cuộc sống, tôi là người vui vẻ, hòa đồng, chân thành và yêu thích sự yên bình, mộc mạc. Tôi sống điềm đạm, có thể hơi trầm lắng lúc ban đầu, nhưng khi quen thân sẽ trở nên vui vẻ và thoải mái. Tôi mong muốn tìm được một người bạn đời biết đồng cảm, thấu hiểu, lắng nghe và trân trọng tình cảm, sống tử tế và chân thật. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ trung thực, nghiêm túc và bền vững. Vì tôi đang ở Hà Nội, hy vọng em cũng sinh sống và làm việc tại Hà Nội hoặc Bắc Ninh, quê hương tôi. Rất mong được kết nối với em.

Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *