NATO ‘Chinh Phục’ Trump: Góc Nhìn Hội Nghị Thượng Đỉnh

Để đảm bảo một hội nghị thượng đỉnh thành công với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte dường như đã tìm ra “bí quyết”: không ngớt lời ca ngợi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander cùng Hoàng hậu Maxima tại Cung điện Huis ten Bosch ở The Hague ngày 25/6. Ảnh: AFP
Ảnh: Trump gặp Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander tại The Hague. Ảnh: Internet

Trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan, ngày 25/6, ông Rutte đã khéo léo so sánh Tổng thống Trump với “một người cha” trong cách giải quyết các vấn đề quốc tế, điều này có vẻ khiến ông Trump rất hài lòng.

Trước đó, Tổng thống Trump ví von mối quan hệ giữa Israel và Iran như “hai đứa trẻ vừa có một cuộc ẩu đả lớn trong sân trường”. Ông nói: “Các bạn biết đấy, những đứa trẻ đánh nhau rất dữ dội. Không thể ngăn cản được. Vậy thì cứ để hai đứa trẻ đánh nhau khoảng hai, ba phút rồi chúng ta sẽ dễ dàng ngăn chúng lại hơn”.

Bất ngờ, Tổng thư ký NATO chen vào: “Đôi khi người cha phải dùng tới những lời lẽ gay gắt để khiến chúng dừng lại”. Tổng thống Trump gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, bạn phải dùng lời lẽ mạnh mẽ”.

Một ngày trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Israel và Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn do chính ông làm trung gian. Ông đã công khai chỉ trích hai nước trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. “Những lời lẽ gay gắt” mà ông Rutte nhắc tới có lẽ ám chỉ sự việc này.

Tổng thống Trump trong bữa tiệc chiêu đãi cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO ở Cung điện Huis Ten Bosch ngày 24/6. Ảnh: AFP
Ảnh: Tổng thống Trump dự tiệc NATO tại Cung điện Huis Ten Bosch. Ảnh: Internet

Tổng thống Trump đón nhận lời so sánh này một cách tích cực. Trong một cuộc họp báo, ông cho rằng ông Rutte có ý thể hiện sự trân trọng và tình cảm qua cách gọi đùa này. Tổng thư ký NATO sau đó cũng bảo vệ cách dùng từ của mình và tiếp tục ca ngợi Tổng thống Trump là “người bạn tốt”.

Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và Tổng thư ký Rutte chỉ là một trong nhiều biểu hiện nồng ấm mà các lãnh đạo NATO dành cho Tổng thống Trump, nhằm tạo thiện cảm với ông tại hội nghị thượng đỉnh.

Khi đến The Hague vào ngày 24/6, ông Trump đã được mời đến cung điện Huis Ten Bosch tráng lệ có từ thế kỷ 17 để dự tiệc chiêu đãi cùng các lãnh đạo NATO khác. Sau đó, ông nghỉ lại qua đêm với tư cách khách mời của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Điều này rõ ràng đã tạo ra ấn tượng tốt ban đầu với Tổng thống, người vốn nổi tiếng yêu thích các nghi lễ xa hoa và trang trọng, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến hoàng gia.

Ông Trump đã nở nụ cười rạng rỡ khi gặp Quốc vương, Hoàng hậu và Công chúa Hà Lan, sau đó mô tả họ là “những người xinh đẹp và tuyệt vời”.

Ngày 25/6, sau bữa sáng với hoàng gia, Tổng thống Mỹ đã hết lời ca ngợi “Hà Lan tươi đẹp” khi di chuyển đến địa điểm hội nghị thượng đỉnh. “Đúng là những diễn viên điện ảnh,” ông nói về hoàng gia Hà Lan. “Buổi ăn sáng bàn công việc của chúng tôi cũng rất tuyệt!”.

“Tôi muốn cảm ơn họ vì sự đón tiếp nồng hậu mà họ đã dành cho chúng tôi, không thể tuyệt vời hơn,” Tổng thống hào hứng nói. “Và đây là một đất nước xinh đẹp… Tôi đã thấy những hàng cây đẹp nhất. Tôi còn muốn mang chúng về nhà”.

Trong khi hầu hết các lãnh đạo NATO bị giới truyền thông vây quanh đặt câu hỏi khi đến địa điểm hội nghị, ông Trump được dẫn vào bằng lối đi riêng.

Các phiên họp thượng đỉnh NATO, trước đây thường diễn ra trong ba ngày, đã được rút gọn thành một cuộc họp kéo dài ba giờ, và bản tuyên bố chung của hội nghị cũng được tối giản. Quan trọng hơn, 32 thành viên NATO đã cùng ký vào tuyên bố nhất trí hoàn thành việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, một mục tiêu đầy thách thức.

Một yếu tố khác góp phần tạo nên tâm trạng tốt cho Tổng thống Mỹ là việc ít câu hỏi gây tranh cãi được đặt ra với ông, chẳng hạn như các thành viên liên minh sẽ đáp ứng mức tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP bằng cách nào. Đây là mức tăng lớn nhất trong ngân sách quốc phòng của họ kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Những gì diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh lần này khác xa so với chuyến thăm của ông Trump tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ, năm 2018. Khi đó, ông khởi đầu hội nghị bằng việc chen hàng với Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic khi chụp ảnh nhóm và kết thúc bằng một cuộc họp khẩn vào phút chót, nơi ông đe dọa rút sự ủng hộ của Mỹ đối với liên minh nếu các thành viên không chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn.

Những lo ngại về tâm trạng của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh năm nay đã dần lắng xuống và tan biến khi Tổng thống tham dự các cuộc gặp mà không có bất kỳ cơn giận dữ hay yêu cầu khó khăn nào, trong khi các đồng minh vẫn hứa hẹn sẽ làm nhiều hơn nữa.

Bằng cách thay đổi chiến lược từ đối đầu sang ngợi khen, các quan chức NATO tin rằng cuối cùng họ đã thành công trong việc khiến ông Trump thay đổi quan điểm về liên minh.

“Chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận như những người trong thế giới của ông Trump và MAGA,” một nhà ngoại giao châu Âu am hiểu vấn đề cho hay. “Kết quả là bầu không khí rất tốt. Đây chính là hiệu ứng Trump”.

Chiến lược “trải thảm đỏ” của NATO đã được đền đáp trong cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ khi bế mạc hội nghị. Tại đây, ông ca ngợi Tổng thư ký Rutte và những lãnh đạo khác mà ông đã gặp.

Trong một sự thay đổi rõ rệt so với những bình luận gay gắt trước đây về liên minh, ông Trump nói rằng NATO “không phải là lừa đảo, họ thực sự yêu đất nước của mình”.

“Đây là một chuyến đi khá dài nhưng đáng giá,” Tổng thống cho hay. “Chúng ta đã hoàn thành những điều phi thường”.

Ông cũng mô tả cách mà các lãnh đạo nói chuyện với ông “bằng tình yêu và niềm đam mê” về đất nước của họ. “Họ muốn bảo vệ đất nước mình,” ông nhấn mạnh. “Họ rất tôn trọng tôi”.

Cuối cùng, Tổng thống Trump dường như phát đi tín hiệu rằng mọi xích mích, tranh cãi trước đây giữa ông với NATO đều đã được xóa bỏ. “Chúng tôi tới đây để giúp đỡ,” ông nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *