Anh Trương Nguyễn Minh Tuấn, 50 tuổi, sống tại thành phố Bạc Liêu, đã chia sẻ một thông tin đặc biệt trên trang Facebook cá nhân của mình vào ngày 21/6, với mong muốn tạo động lực và hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Theo đó, trong các ngày thi 24, 25, 26 và 27/6, quán chay của anh Tuấn sẽ mở cửa phục vụ đồ ăn chay miễn phí cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi. Quán bắt đầu phục vụ từ 5 giờ sáng, và đặc biệt trong hai ngày 26 và 27/6, anh còn chuẩn bị thêm món chè đậu đỏ, với hy vọng mang lại may mắn cho các em. Anh Tuấn viết trên trang cá nhân: “Chúc mấy đứa thi đâu đậu đó”.
Anh Tuấn cho biết, hoạt động ý nghĩa này đã được anh duy trì trong khoảng 5-6 năm qua. Anh nhận thấy rằng, trước mỗi kỳ thi quan trọng, nhiều học sinh thường có thói quen đến chùa và ăn chay để cầu mong sự may mắn và thành công.

Quán chay của gia đình anh thường mở cửa từ 5h30 đến 11h hàng ngày, trừ những ngày mùng 1, mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, năm nay, ngày 26/6 trùng với mùng 2 âm lịch, đồng thời cũng là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì vậy anh quyết định phá lệ để phục vụ các em thí sinh.
Thực đơn chay của quán rất đa dạng, với nhiều món ăn hấp dẫn như bún, mì, hủ tiếu, bún bì, bún thái, bún Huế, bún gạo, phở và bánh lọt. Đặc biệt, món chè đậu đỏ là một bổ sung mới trong thực đơn năm nay, được anh chuẩn bị với mong muốn mang lại sự may mắn cho các thí sinh.
Anh Tuấn chia sẻ: “Tâm lý đi thi rất quan trọng. Khi có lòng tin, các con nhất định làm được bài”. Anh cũng chuẩn bị thêm nước suối đóng chai để các em học sinh có thể mang theo trong suốt thời gian thi.
Để đảm bảo các món ăn luôn tươi ngon, anh Tuấn cho biết anh thường thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị. Vào buổi sáng ngày thi, quán của anh đã đón tiếp rất nhiều “vị khách đặc biệt” đến ăn để kịp giờ vào phòng thi. Mỗi lượt, vợ chồng anh Tuấn phục vụ khoảng 60 người.
Lâm Gia Bảo, học sinh lớp 12A7 trường THPT Bạc Liêu, sau khi ăn sáng tại quán, đã quay lại vào buổi trưa. Bảo cho biết nhà em cách điểm thi khoảng 5-6 km, nên em quyết định ở lại để tiện cho việc di chuyển. Nam sinh biết đến chương trình ý nghĩa này qua thông tin trên trang cá nhân của anh Tuấn.
Gia Bảo tâm sự: “Em thấy xúc động và ấm áp khi có người đồng hành, nấu đồ ăn miễn phí, chè đậu đỏ để chúng em lấy vía may mắn”.
Nam sinh cũng chia sẻ rằng, nhờ sự hỗ trợ của chủ quán, em và nhiều bạn khác đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể cho việc đi lại và ăn uống trong những ngày thi.

Đối với anh Tuấn, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các thí sinh đến quán thưởng thức những món ăn chay và quay trở lại với tâm trạng vui vẻ, tự tin.
Anh Tuấn bộc bạch: “Của ít lòng nhiều. Tôi tâm niệm làm vì cái tâm, không tính toán hay nghĩ đến chuyện ơn nghĩa. Tôi mong có sức khỏe để năm nào cũng đón được nhiều thí sinh đến quán ăn miễn phí”.
Admin
Nguồn: VnExpress