Tuyển chọn phim xưa cảm động về tình cảm gia đình

Nhân kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức trình chiếu ba tác phẩm điện ảnh đặc sắc, hứa hẹn mang đến những phút giây lắng đọng và ý nghĩa về tình thân. Ba bộ phim được giới thiệu lần này là “Anh và em”, “Anh chỉ có mình em” và “Anh sẽ về”. Các suất chiếu bắt đầu từ 9h sáng các ngày 25, 26 và 27/6 tại rạp Ngọc Khánh, địa chỉ 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Ngay trong buổi sáng khai mạc 25/6, đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm để thưởng thức bộ phim “Anh và em”.

Chiếu phim đạt giải Bông Sen mừng ngày Gia đình Việt Nam
Xem trích đoạn hay nhất phim “Anh và em” trên YouTube. Ảnh: Internet

“Anh và em” là một tác phẩm điện ảnh được Xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất vào năm 1986. Phim khắc họa chân thực cuộc sống nhiều khó khăn của nhân vật Hiền, do NSƯT Đặng Việt Bảo thủ vai, sau khi trở về từ chiến trường. Anh phải đối mặt với những bất tiện trong gia đình anh trai, một người đàn ông thụ động và luôn nghe theo sự sắp đặt của vợ. Bộ phim do hai nghệ sĩ tài năng Trần Vũ và Nguyễn Hữu Luyện đồng đạo diễn, đã vinh dự giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8. Ngoài “Anh và em”, đạo diễn Trần Vũ còn được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như “Chuyến xe bão táp” (giải Bông Sen Bạc và Biên kịch xuất sắc) và “Những người đã gặp” (giải Bông Sen Vàng) tại các Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 và 5.

“Anh chỉ có mình em”, một bộ phim do Đới Xuân Việt làm đạo diễn kiêm biên kịch, được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1993, kể về câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa Vân và Hoan. Trước khi Hoan lên đường ra trận, cả hai đã trao nhau lời hẹn ước. Nhưng rồi, gia đình Hoan bất ngờ nhận được giấy báo tử. Quá đau khổ trước sự mất mát này, Vân sống trong ảo giác và thường xuyên tìm đến nhà bạn cũ của Hoan để đòi con. Bất ngờ thay, một ngày Hoan trở về. Dù phải đối mặt với những lời đàm tiếu về Vân, anh vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình và quyết tâm tìm hiểu sự thật. Cuối cùng, vượt qua mọi định kiến, họ đã được đoàn tụ. “Anh chỉ có mình em” đã đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10. Đặc biệt, NSND Thu Hà trong vai Vân đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả bằng lối diễn xuất mộc mạc và chân thật. Năm 1994, chị được vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Mai Vàng.

Bộ phim “Anh sẽ về” của đạo diễn Lê Anh, do Hãng phim Phương Đông sản xuất năm 1995, lại mang đến một câu chuyện xúc động về người thương binh Hưng “điên”. Do vết thương ở đầu, Hưng bị mất trí nhớ. Anh trốn khỏi trại an dưỡng và lang thang khắp nơi. Bà Lê, một người phụ nữ buôn bán ở chợ, đã cưu mang và giúp anh tìm lại được quê quán, trở về với gia đình nhờ những vết sẹo và những lời nói rời rạc của Hưng.

Poster phim Anh chỉ có mình em. Ảnh: Viện Phim Việt Nam
Poster phim “Anh chỉ có mình em” từ Viện Phim Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo bà Nguyễn Thị Anh Minh, đại diện ban tổ chức, chuỗi ngày phim này nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ trong gia đình có thể kết nối và thấu hiểu nhau hơn. Thông qua những câu chuyện gần gũi và xúc động trong các bộ phim, khán giả sẽ có dịp suy ngẫm về tình thân, vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, từ đó góp phần vào việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa của gia đình Việt.

Những ngày phim Việt Nam là một hoạt động thường niên do Viện Phim Việt Nam tổ chức vào các dịp lễ, nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm điện ảnh nổi bật, góp phần quảng bá và phát triển nền điện ảnh nước nhà.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *