Vợ không về giỗ, muốn tôi về ngoại: Nên làm gì?

Tôi năm nay 41 tuổi, vợ tôi 35, chúng tôi có hai con gái. Quê vợ chồng tôi cách nhau 200km, cả hai cùng lên Hà Nội lập nghiệp. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Vừa rồi mẹ tôi lên Hà Nội chơi với con cháu được một tuần. Hôm đó, bạn thân rủ tôi đi nhậu, vợ tôi nhất quyết đòi đi cùng, kéo theo cả các con, để mẹ tôi ở nhà ăn cơm một mình.

Một chuyện khác khiến tôi rất suy nghĩ là việc vợ tôi không mấy mặn mà với quê nội. Hôm giỗ bố tôi, tôi mượn xe đưa cả nhà về quê. Vợ tôi lấy lý do đường xa, sợ con mệt nên không về cùng (trước đây cũng vài lần như vậy). Quê tôi cách Hà Nội chỉ 90km. Hôm đó chỉ có tôi và mẹ về quê. Mẹ tôi buồn nhưng không nói gì. Họ hàng thấy vậy trách tôi không biết dạy vợ.

Hôm sau, tôi trở lại Hà Nội, vợ tôi chỉ hỏi thăm qua loa. Vài ngày sau, vợ tôi lại đòi về quê ngoại chơi, cách Hà Nội hơn 300km. Nếu như cô ấy về quê nội dịp giỗ thì việc về quê ngoại chơi vài ngày là điều bình thường. Đằng này, giỗ bố chồng thì lấy lý do mệt, sợ con vất vả để không về, nhưng chỉ vài ngày sau lại muốn về quê ngoại xa hơn. Tôi nghe xong chỉ im lặng, nói đang bận và không hẹn ngày về.

Từ hôm đó, vợ tôi tỏ thái độ khó chịu, nói ông bà ngoại gọi điện giục đưa cháu về chơi. Tôi đã giải thích lý do khiến tôi khó xử nhưng vợ tôi không chịu hiểu. Tôi thật sự không biết phải làm gì để mọi chuyện hợp lý và gia đình không còn căng thẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *