Sáng 26/6, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cựu chủ tịch Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”) đã trình bày ba nội dung trước tòa, tập trung vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, Hậu là người duy nhất bị truy tố về ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hậu liên tục khẳng định “nhận thức sâu sắc” về các hành vi sai phạm của mình và không tranh cãi về tội danh, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng từ tòa. Do đã thừa nhận mọi cáo buộc, Hậu xin phép không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các luật sư khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Ông chủ Phúc Sơn mong Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận việc ông đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình tạm giam, giúp làm sáng tỏ nhiều vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông Hậu xin được hưởng tình tiết “lập công chuộc tội”.
Liên quan đến hành vi đưa hối lộ, Hậu khai rằng trước khi vụ án bị khởi tố, ông đã chủ động tố giác người nhận hối lộ và nhận tội. Vì vậy, bị cáo đề nghị tòa xem xét để được miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh này.
Về phương án khắc phục hậu quả, Hậu nhắc lại việc sở hữu 2.300 lô đất, 501 cây vàng SIC và sổ tiết kiệm trị giá 250 tỷ đồng. Ông cho rằng chỉ cần bán 196 lô đất là đủ để khắc phục toàn bộ thiệt hại 1.164 tỷ đồng do vụ án gây ra, và việc này có thể hoàn thành trong vòng 5 ngày.
Bắt đầu trình bày trong nước mắt, Hậu kể về tuổi thơ cơ cực, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ông cho biết đã phải đi buôn từ năm 11 tuổi, và “nỗi vất vả của người nghèo luôn ám ảnh” ông.
Ông chủ Phúc Sơn chia sẻ rằng trong suốt 20 năm kinh doanh, ông luôn đặt trách nhiệm xã hội và mục tiêu phục vụ người nghèo lên hàng đầu. “Mỗi khi có ý định mua sắm đồ xa xỉ cho bản thân, bị cáo đều tự nhủ rằng số tiền đó có thể xây được bao nhiêu căn nhà cho người nghèo”, Hậu nghẹn ngào nói.
Doanh nhân này ước tính đã xây dựng hơn 13.000 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng suốt đời 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm sóc nhiều trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Tại quê hương Vĩnh Phúc, Hậu cho biết đã góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng hơn 3.000 căn nhà cho người nghèo.
Chủ tọa phiên tòa, ông Trần Nam Hà, đã ngắt lời phần trình bày của bị cáo Hậu, nhắc nhở ông nói ngắn gọn vì các tình tiết này đã được luật sư trình bày trong đơn gửi HĐXX.
Bị cáo Hậu sau đó xin được khoan hồng và dừng lời.
Trước đó, trong các phần trình bày khác, nhiều cựu cán bộ địa phương khai rằng đã nhận tiền từ ông chủ Phúc Sơn vì ông Hậu “thương hoàn cảnh khó khăn” của họ. Điển hình là bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, người duy nhất trong vụ án bị xét xử về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Viện Kiểm sát cáo buộc rằng Hậu muốn nhờ ông Hoành tác động đến lãnh đạo cấp trên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, nên đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ở Vĩnh Long, và ông Hoành được chọn làm đầu mối.
Từ năm 2017 đến 2024, ông Hoành bị cáo buộc đã nhiều lần đề nghị và được Hậu chi tổng cộng 75,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Ngoài ra, ông Hoành khai rằng còn được Hậu cho riêng 700 triệu đồng.
“Sao phải cho bị cáo nhiều tiền thế?”, chủ tọa hỏi.

Ông Hoành trình bày rằng do quen biết nhiều năm và cùng nhau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, Hậu đã đến thăm nhà ông và thấy gia cảnh khó khăn. “Anh Hậu bảo: Anh cho em bảy trăm chi tiêu gia đình”, ông Hoành nói.
Hậu cũng xác nhận việc cho ông Hoành 700 triệu đồng để mua ô tô và đưa hàng chục tỷ đồng làm từ thiện ở địa phương. Hậu không hỏi về việc chi tiêu và cũng không yêu cầu báo cáo lại. Số tiền này được huyện Mang Thít sử dụng để xây dựng hơn 1.000 căn nhà và hơn 100 km đường cho người nghèo.
Tại Phú Thọ, Hậu bị cáo buộc đã “biếu” tiền cho nhiều lãnh đạo tỉnh khi đó, gồm ông Ngô Đức Vượng (Bí thư Tỉnh ủy) 500 triệu đồng và ông Nguyễn Doãn Khánh (Chủ tịch tỉnh) 1,5 tỷ đồng, sau khi được tạo điều kiện để thực hiện hai dự án tu sửa Khu di tích Đền Hùng. Ông Vượng có mặt tại phiên tòa, trong khi ông Khánh vắng mặt vì đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Tiến Khôi, 74 tuổi, cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khai rằng Hậu đã đến thăm nhà và giúp đỡ 300 triệu đồng với lời nói: “Bác sắp về hưu mà nhà cửa chẳng có gì, cháu biếu bác vài đồng giúp gia đình”. Ông Khôi đã nộp lại toàn bộ số tiền này và thêm 20 triệu đồng từ sổ hưu để khắc phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn và thành khẩn.
Hậu sau đó cũng xác nhận việc này, cho rằng ông Khôi có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, là giáo viên dạy sử và “khá liêm khiết”, nên đã biếu “vài đồng dưỡng già”.
Theo cáo trạng, ông Khôi, khi là Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đã đồng ý và trực tiếp giới thiệu, dẫn Hậu đến gặp Bí thư Vượng và Chủ tịch Khánh để xin chủ trương tạo điều kiện cho Phúc Sơn trúng các gói thầu. Ông đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng, tạo điều kiện cho Phúc Sơn được chỉ định trúng thầu 4 gói thầu, gây thiệt hại 55 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Cao Khoa cũng khai rằng từng được Hậu “hỏi thăm” 20.000 USD khi vợ ông bị ngã và nằm trạm xá. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng cũng khai rằng Hậu đã đến thăm và tặng 2 tỷ đồng giữa lúc gia đình ông đang cần tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho vợ, nên ông đã không từ chối.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra với các phần tranh luận và xét hỏi khác.
Admin
Nguồn: VnExpress