Tôi và chồng đều đã ngoài 30, kết hôn được 10 năm và có hai con nhỏ. Cả hai vợ chồng cùng làm tại một cơ quan, thu nhập mỗi người khoảng 15 triệu đồng. Hàng tháng, chồng đưa tôi 8-10 triệu để chi tiêu trong gia đình, phần còn lại anh dùng cho việc cá nhân và mua đồ ăn sáng. Chồng tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo và có nhiều ưu điểm lẫn khuyết điểm.
Điểm mạnh của anh là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng đã cùng nhau mua đất, xây nhà và hiện tại không còn nợ nần. Cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng đủ đầy. Anh cũng rất siêng năng trong việc nhà, từ dọn dẹp, lau nhà, rửa chén đến nấu ăn. Anh luôn chủ động làm việc nhà một cách vui vẻ và thích không gian sống sạch sẽ, gọn gàng. Anh tôn trọng và chiều theo ý tôi. Anh không can thiệp vào việc mua sắm của tôi (tôi cũng luôn chi tiêu hợp lý). Anh sẵn sàng mua những món tôi thích, và thoải mái để tôi đi đâu, làm gì, gặp ai. Anh chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Việc nấu nướng trong nhà cũng rất linh hoạt, ai rảnh thì người đó nấu, hoặc cả nhà sẽ đi ăn ngoài. Anh thường là người mua đồ ăn sáng cho cả gia đình.
Tuy nhiên, chồng tôi cũng có những khuyết điểm như hút thuốc và thỉnh thoảng nhậu nhẹt (khoảng một, hai lần mỗi tuần). Anh hiền lành nhưng lại nóng tính và cục cằn. Khi nóng giận, anh thường lớn tiếng, chửi bới, nhưng sau đó lại làm lành và xin lỗi. Anh cũng tự nhận mình là người nóng tính. Về chuyện tình cảm ngoài luồng, từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa từng phát hiện điều gì. Nhưng cách đây một tuần, sau một buổi nhậu, tôi hỏi anh đã bao giờ đi hát karaoke có “tay vịn” chưa. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phủ nhận, nhưng anh lại thừa nhận đã vài lần gọi người vào chỉ để bấm bài và rót bia. Câu trả lời đó khiến tôi vô cùng sốc.
Một tuần qua, không khí gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng liên tục cãi vã. Trong 10 năm chung sống, chúng tôi cũng không ít lần bất đồng, nhưng chưa bao giờ vì chuyện gái gú. Những lần trước, chỉ khoảng một buổi là chồng chủ động làm hòa. Lần này, tôi không thể chấp nhận việc anh đi hát và gọi người vào, dù chỉ là rót bia hay bấm bài. Tôi lo sợ khi có hơi men, lại ở trong không gian nam nữ dễ sa ngã, đụng chạm, với những cô gái ăn mặc hở hang. Chồng lại cho rằng đàn ông ai cũng từng như vậy và bảo tôi đang làm quá mọi chuyện. Anh khẳng định mình không làm gì sai và thề sẽ không bao giờ đi hát nữa, nhưng tôi không tin điều đó.
Chồng tôi rất nóng tính, chỉ cần tôi muốn nói chuyện là anh lại nổi cáu, dù tôi chỉ muốn anh hiểu rằng tôi không chấp nhận hành động của anh. Suốt một tuần qua, anh vẫn mua đồ ăn sáng, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nhưng chúng tôi không nói với nhau một lời, ai làm việc người nấy. Tôi đã khóc rất nhiều và nhắn tin trách móc, thậm chí chửi bới anh. Hôm qua, vì quá uất ức trước sự dửng dưng của chồng, tôi đã đập vỡ điện thoại và cho anh xem. Sau đó, anh chở tôi đi mua điện thoại mới, nhưng tối đến chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau.
Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm gì. Tôi sợ nếu bỏ qua, chồng sẽ nghĩ tôi dễ dãi và tiếp tục đi hát karaoke, gọi tiếp viên. Nhưng nếu cứ tiếp tục cãi vã, chiến tranh lạnh mà không thể ly hôn, tôi sẽ rất mệt mỏi, con cái cũng buồn theo. Trước đây, tôi rất tin tưởng chồng, nhưng giờ đây tôi cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Trong đầu tôi luôn hiện lên những hình ảnh chồng ở bên người phụ nữ khác, khiến tôi đau khổ và tức giận. Tôi lo sợ chồng sẽ tiếp tục đi hát và gọi phục vụ nữ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress