Cộng đồng “prepper”: Sẵn sàng cho ngày tận thế

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, một bộ phận người dân đang tích cực chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp, thậm chí là kịch bản “ngày tận thế”. Họ được gọi là “doomsday preppers” (những người chuẩn bị cho ngày tận thế), và cộng đồng này đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trên các mạng xã hội.

Ryan đọc nhiều sách sinh tồn. Ảnh: Dailymail
Ryan: Nghiên cứu sinh tồn để đối phó tận thế (Ảnh Dailymail). Ảnh: Internet

Tại Anh, số lượng người mua thiết bị sinh tồn tăng đột biến sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Theo Justin Jones, chủ một cửa hàng bán đồ bảo hộ ở London, doanh số bán hàng trong một ngày tương đương cả tháng, với các mặt hàng như mặt nạ phòng độc, bộ đồ chống hạt nhân và thuốc viên iốt liên tục “cháy hàng”. Tương tự, tại Mỹ, một khảo sát năm 2023 cho thấy hơn một nửa dân số (51%) đã “chuẩn bị cho thảm họa”, và ước tính có hơn 20 triệu người theo đuổi lối sống “prepping”.

Theo chuyên gia xây dựng khu trú ẩn Drew Miller, số lượng đơn đăng ký thành viên tăng vọt sau vụ ám sát hụt Tổng thống Trump, phản ánh tâm lý bất an về chính trị đang lan rộng. Từ góc độ xã hội, “prepping” không chỉ là phản ứng phòng thủ mà còn trở thành biểu tượng của sự chủ động. Thậm chí, một số người nổi tiếng như Mark Zuckerberg, Kim Kardashian hay rapper Post Malone được cho là đã xây dựng hầm trú ẩn riêng trị giá hàng triệu đô la.

Mức độ chuẩn bị của mỗi “prepper” rất khác nhau. Melanie Williams, một nhà tư vấn sức khỏe và là mẹ của sáu con ở Anh, đã tích trữ thực phẩm để đối phó với tình trạng giá cả tăng cao, thiếu hàng hóa hoặc mất điện. “Chúng ta đều thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. Đây không phải là hoảng loạn, mà là sự chuẩn bị trước”, cô chia sẻ. Melanie áp dụng phương pháp tích trữ chậm mà chắc, bằng cách mua thêm một vài món đồ dự trữ mỗi khi đi chợ, như đậu, yến mạch hoặc dầu ăn. Cô cất giữ chúng trong các thùng đựng thực phẩm chuyên dụng để bảo quản lâu dài và có trật tự. Ngoài ra, gia đình cô còn tự trồng rau và học các kỹ năng sinh tồn, bao gồm cả việc nuôi dê, gà để tự cung tự cấp. Melanie cho biết, mẹ cô là người có ảnh hưởng lớn đến lối sống này, bà luôn đảm bảo có đủ thực phẩm và đồ dùng cho gia đình trong ít nhất ba đến sáu tháng. Kinh nghiệm trong đại dịch Covid-19, khi mọi người chen lấn mua hàng trong khi gia đình cô có đủ mọi thứ, càng củng cố quyết tâm của Melanie.

Charley Storey, 27 tuổi, đã dành hai năm qua để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, từ thiên tai, bệnh tật, mất việc đến nội chiến hoặc thiết quân luật. Cô luôn có đủ thực phẩm dự trữ trong ba tháng, được cất giữ và luân phiên sử dụng để đảm bảo độ tươi mới. Một trong những mối lo lớn nhất của Charley là khả năng tự bảo vệ, do luật pháp Anh không cho phép sở hữu súng. Tuy nhiên, cô đã tích trữ các loại vũ khí hợp pháp và khẳng định: “Tôi có đủ những thứ cần thiết để bảo vệ gia đình mình”.

Melanie Williams bên một chiếc tủ chứa lương thực tích trữ dần của cô. Ảnh: Dailymail
Melanie Williams: Tích trữ lương thực cho ngày tận thế (Ảnh Dailymail). Ảnh: Internet

Tại Ohio, Mỹ, Ryan, một người cha hai con, đã chuẩn bị cho thảm họa từ khi còn nhỏ sau một trận lốc xoáy kinh hoàng ở quê nhà. Anh luôn tâm niệm rằng: “Lốc xoáy đến rất nhanh và bạn phải sẵn sàng. Việc chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp luôn nằm trong tâm trí tôi”. Lớn lên trong một chiếc motorhome, gia đình anh luôn phải sẵn sàng cho mọi tình huống xấu. Họ lên kế hoạch chi tiết với hàng xóm, bao gồm cả phương án ở lại hoặc sơ tán. Ryan nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng: “Bạn có thể tích trữ cả tấn đậu, gạo và nước, nhưng nếu không có ai bên cạnh khi bạn gặp nạn, thì cũng chẳng ai cứu giúp”.

Ryan cùng vợ và hai con. Ảnh: Dailymail
Gia đình Ryan: Sống sót sau tận thế (Ảnh Dailymail). Ảnh: Internet

Phong cách chuẩn bị của Ryan rất thực tế, tập trung vào việc học các kỹ năng sơ cứu và sử dụng radio. Anh sở hữu nhiều loại vũ khí, bao gồm súng và cung tên, và thường xuyên luyện tập để sử dụng thành thạo. Tầng hầm của anh chứa đầy thực phẩm và nước, được bổ sung thường xuyên. Anh còn chuẩn bị bản in hướng dẫn chi tiết các bước sinh tồn, ví dụ như cách đối phó với thiên tai và kỹ năng lọc nước. Ngoài ra, anh còn có các tấm pin năng lượng mặt trời và pin sạc cho radio, máy tính, điện thoại, đảm bảo có ánh sáng trong trường hợp mất điện. Để duy trì sức khỏe tốt, Ryan chạy bộ khoảng 12-20 km mỗi tuần và thường xuyên đến phòng gym. Anh cũng dành thời gian đọc sách về sinh tồn. “Hầu hết các vấn đề đều đã được viết ra. Tốt hơn là nên đọc kinh nghiệm thực tế để biết trước mình cần làm gì”, anh chia sẻ. Thậm chí, món quà đầu tiên Ryan tặng vợ là một chiếc ba lô khẩn cấp chứa đồ y tế, quần áo dự phòng và dụng cụ thay lốp xe.

Lời khuyên chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp không còn là của riêng những người theo thuyết âm mưu, mà đang được các quan chức chính phủ đưa ra. Đầu năm nay, Hadja Lahbib, Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng, đã kêu gọi người dân chuẩn bị các túi sinh tồn. Bà khuyên gần nửa tỷ dân ở 27 quốc gia nên chuẩn bị bộ sơ cứu 72 giờ, dự trữ nước đóng chai, thanh năng lượng, đèn pin và túi chống thấm để giữ giấy tờ tùy thân. Điều này cho thấy, việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ không còn là điều xa lạ, mà đang trở thành một xu hướng được khuyến khích trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *