Karaoke tra tấn hai năm: Nỗi khổ của xóm tôi

Gia đình tôi, sinh sống tại Quảng Nam, đã trải qua hai năm đầy mệt mỏi vì tiếng ồn. Nguyên nhân xuất phát từ việc một hộ hàng xóm sử dụng loa công suất lớn, hay còn gọi là loa kẹo kéo, để hát karaoke ngay tại nhà.

Từ đó, cuộc sống của những người dân xung quanh bị xáo trộn bởi những âm thanh ồn ào. Bất kể thời gian nào trong ngày, hễ gia đình đó có mặt ở nhà là tiếng nhạc lại vang lên, kéo theo những buổi hát hò, ăn nhậu ầm ĩ. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, có khi từ 5h30 sáng, có khi kéo dài từ trưa đến tận 10h đêm, hoặc bắt đầu từ 6h chiều và kéo dài quá 10h đêm.

Trước tình cảnh đó, gia đình tôi cùng những hộ dân khác đã nhiều lần tìm đến gia đình hàng xóm để trao đổi, mong muốn họ giảm âm lượng để trẻ em có không gian học tập, người đi làm được nghỉ ngơi, và người già có thể tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, những lời góp ý chân thành này không được chấp nhận, thay vào đó, họ vẫn tiếp tục mở nhạc với âm lượng lớn. Nhiều đêm, tiếng ồn vượt quá sức chịu đựng, tôi buộc phải nhờ đến sự can thiệp của công an xã để mọi người có thể ngủ yên. Thế nhưng, tình trạng này chỉ được cải thiện trong một thời gian ngắn rồi lại tái diễn.

Hành động mở nhạc hát hò liên tục của gia đình hàng xóm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của gia đình tôi và những người xung quanh. Tôi đã nhiều lần báo cáo sự việc lên công an xã, nhưng các biện pháp xử lý chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở và phạt hành chính nhẹ, không đủ sức răn đe để chấm dứt hành vi gây ồn này.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 14/3 vừa qua. Sau khi biết tôi đã trình báo sự việc lên công an xã, trong một buổi tiệc, lợi dụng lúc nhà tôi chỉ có ba mẹ già và hai đứa trẻ, họ đã kéo đến hành hung, chửi bới và đe dọa. Đáng lo ngại hơn, những hành vi côn đồ và coi thường pháp luật này vẫn chưa bị xử lý thích đáng. Chúng tôi, những người dân xung quanh, vẫn phải tiếp tục chịu đựng tiếng ồn khó chịu mỗi ngày.

Mặc dù tôi đã thu thập bằng chứng là các đoạn ghi âm và video về hành vi mở loa công suất lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của xóm giềng, nhưng đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa đủ cơ sở để xử phạt do những hạn chế của quy định hiện hành. Liệu chúng tôi có phải chấp nhận sống chung với tình trạng này, cam chịu những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân và gia đình? Đến khi nào vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này mới được giải quyết triệt để?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *