Mạc Văn Khoa: Trân trọng tình nghĩa vợ chồng

Nam diễn viên chia sẻ về công việc, cuộc sống cá nhân và sự trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim kinh dị “Út Lan”, dự kiến ra mắt vào ngày 20/6.

**Lý do vắng bóng trên màn ảnh rộng**

Giải thích về việc ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh suốt hai năm qua, nam diễn viên cho biết anh liên tục nhận được lời mời đóng các vai hài quen thuộc. Tuy nhiên, anh mong muốn thử sức với hình tượng mới mẻ, khác biệt hơn. Trong “Út Lan”, anh vào vai ông Danh, một nhân vật bí ẩn sống ở miền Tây vào những năm 1990. Dù gương mặt có phần hài hước và bị cho là không phù hợp với vai phản diện, anh đã cố gắng thể hiện sự thâm độc, mưu mô của nhân vật qua ánh mắt và diễn xuất hình thể, đặc biệt là các phân đoạn ca cải lương, múa tuồng trong không gian đậm chất ma mị.

**Cuộc sống đời thường giản dị**

Khi không đóng phim, anh dành phần lớn thời gian ở nhà, tập trung vào việc đưa đón con gái bốn tuổi đi học. Sau đó, anh tận hưởng thú vui chăm sóc cây cảnh, chim muông. Anh tự nhận mình “già trước tuổi” và có những sở thích của người trung niên. Trước đây, anh từng bị cuốn vào guồng quay công việc, chạy show liên tục. Tuy nhiên, sau khi xem lại các tiểu phẩm của mình, anh nhận thấy sự thiếu duyên dáng trong một số màn trình diễn. Anh lo ngại khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán nếu cứ tiếp tục như vậy. Do đó, anh quyết định giảm bớt công việc, dành thời gian trau dồi bản thân. Quyết định này được bà xã ủng hộ, dù biết thu nhập gia đình sẽ giảm sút. Anh tin rằng sự cẩn trọng, kỹ lưỡng và nỗ lực nâng cấp bản thân sẽ giúp nghệ sĩ có thể gắn bó lâu dài với nghề.

**Vai trò của vợ trong cuộc sống**

Nam diễn viên chia sẻ, bà xã Thảo Vy là người luôn ở bên cạnh, động viên và cổ vũ anh. Anh tự nhận mình là người hướng nội, còn vợ là người giúp anh tự tin hơn. Anh và Thảo Vy quen nhau khi anh tham gia “Cười xuyên Việt 2015”. Thảo Vy đã xin chụp ảnh cùng anh sau khi xem anh hóa thân thành nữ và diễn hài hước trên sân khấu. Vài tháng sau, cả hai bắt đầu trò chuyện trên Facebook và dần nảy sinh tình cảm.

Thảo Vy luôn thấu hiểu và ủng hộ những mong muốn của anh trong nghệ thuật. Cô thường xuyên xem anh diễn và đưa ra những góp ý thẳng thắn. Trong thời gian quay “Út Lan”, anh gặp nhiều áp lực và đôi lúc cáu gắt với vợ và người thân. Sau khi phim đóng máy, vợ mới chia sẻ và thông cảm cho anh.

MV cưới của Mạc Văn Khoa
MV cưới Mạc Văn Khoa 2022: Khoảnh khắc hạnh phúc. Ảnh: Internet

Trong gia đình, Thảo Vy là người tinh tế, tâm lý và hiếu thảo với bố mẹ chồng. Cả hai cùng nhau san sẻ gánh nặng kinh tế. Vợ anh phụ trách kinh doanh quán xá và lo chi tiêu trong gia đình. Anh tích góp tiền đi diễn để dành cho các dự án tương lai.

Trailer "Út Lan: Oán linh giữ của"
Mạc Văn Khoa trong trailer “Út Lan”: Vai diễn ông Danh. Ảnh: Internet

Khi cả hai có mâu thuẫn, anh thường nhường nhịn và tránh tranh cãi. Bà xã cũng dễ nguôi giận. Với con gái, anh từng nghĩ mình sẽ là một ông bố nghiêm khắc, nhưng không nỡ la mắng con vì bé rất dễ khóc. Vợ anh là người cứng rắn hơn trong việc dạy dỗ con.

**Những khó khăn và kỷ niệm trong 10 năm bên nhau**

Trong những năm đầu yêu nhau, anh vẫn là một gương mặt mới, thường phải diễn ở những show xa và về muộn. Anh không dám từ chối ai và cũng không dám đòi hỏi cát-xê cao, chỉ mong giữ được các mối quan hệ và cơ hội làm việc. Anh ở nhờ nhà họ hàng và không có phương tiện đi lại. Có lần, vợ anh bị hỏng xe và nhờ anh qua đón, anh phải mượn xe của anh họ. Lần khác, anh cầm cố chiếc laptop để có tiền tiêu xài. Thảo Vy không hề chê bai hoàn cảnh của anh mà vẫn chọn ở bên cạnh. Khoảng ba năm sau, anh mới bắt đầu có một khoản tiết kiệm.

Ban đầu, Thảo Vy chưa hiểu rõ công việc của bạn trai. Cô ấy từng thoáng buồn khi thấy anh đóng một số cảnh tình cảm, nhưng không giận dỗi. Anh đã khiến bạn gái yên tâm bằng cách không có hành động gì vượt quá giới hạn với đồng nghiệp nữ. Cả hai đều đề cao sự chung thủy.

Thảo Vy từng là nhân viên nhà hàng. Sau một lần cô ấy gặp tai nạn xe máy, anh khuyên Vy làm trợ lý cho mình. Cả hai đồng hành từ Bắc vào Nam, quay phim ở nhiều nơi điều kiện khó khăn. Khi có bầu, Vy mới dừng công việc.

**Hành trình trở thành diễn viên**

Xuất thân trong một gia đình làm nông ở Hải Dương, anh từng cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Anh kể, bố mẹ lo lắng tính cách nhút nhát của anh sẽ gây khó khăn trong cuộc sống. Từ năm lớp tám, sau khi được thầy giáo giao đóng kịch ở trường, anh trở nên bạo dạn và cởi mở hơn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh đăng ký thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên vì ngoại hình không nổi bật và thiếu kỹ năng chuyên nghiệp. Anh nhận ra những kiến thức học được ở trường không đủ để đáp ứng yêu cầu của nghề.

Mạc Văn Khoa bên bà xã hơn ba tuổi - Thảo Vy (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy: Tình yêu đẹp. Ảnh: Internet

Sau đó, anh làm việc tại một công ty giày da một thời gian, rồi thi lại vào một trường cao đẳng về nghệ thuật ở Nha Trang. Sau ba năm học ngành đạo diễn sân khấu, anh lại đối mặt với khó khăn khi không biết xin việc ở đâu. Anh quyết định vào TP.HCM, học thêm các lớp diễn viên sân khấu. Có khi tập cả tuần nhưng chỉ được diễn một buổi, với mức cát-xê 50.000 đồng. Anh vẫn phải xin tiền gia đình để đóng học phí và sinh hoạt. Sau hơn nửa năm, anh cảm thấy không ổn và định về quê làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Trước khi ra Bắc, anh đăng ký thi “Cười xuyên Việt” với tâm lý thử sức và bất ngờ giành giải nhì. Cùng năm đó, anh thi “Thách thức danh hài” và giành được 40 triệu đồng. Đó là số tiền đầu tiên anh gửi về cho bố mẹ.

**Những thành quả đạt được và dự định tương lai**

Đến nay, nghề diễn đã mang lại cho anh nhiều điều. Anh vẫn đang ở nhà thuê ở vùng ven Cát Lái, TP.HCM. Anh không muốn dồn hết tiền vào việc mua nhà mà muốn tiết kiệm để đầu tư.

Hơn hai năm trước, anh cùng các chị gái xây lại ngôi nhà ở quê cho bố mẹ. Anh và vợ thống nhất cố gắng phụng dưỡng cha mẹ hai bên khi còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành căn nhà, bố anh mắc bệnh nặng, khiến anh suy sụp.

Về kế hoạch trong tương lai, anh vừa hoàn thành một bộ phim khác, cũng là một vai phản diện. Ngoài ra, anh đang viết một kịch bản hài và cố gắng sản xuất trong năm tới. Vài năm qua, ngoài đóng phim, anh còn đầu tư vào một số dự án, trong đó có “Siêu lừa gặp siêu lầy”. Anh nhận thấy vai trò nhà sản xuất mang đến nhiều áp lực hơn so với diễn viên. Anh biết rằng nhiều bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ, nhưng sau khi chia cho rạp và trừ chi phí, nhà đầu tư không còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, anh cho rằng công việc nào cũng tiềm ẩn rủi ro.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *