Theo thông tin từ Variety, nhạc sĩ nổi tiếng Lalo Schifrin đã qua đời vào ngày 26/6 (giờ địa phương), hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nền âm nhạc thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạc phim.
Schifrin được biết đến rộng rãi nhất với việc sáng tác nhạc chủ đề cho series truyền hình “Mission: Impossible” vào năm 1966. Bản nhạc này sau đó đã trở thành một biểu tượng và tiếp tục được sử dụng trong loạt phim điện ảnh cùng tên, với sự tham gia của Tom Cruise.

Bản nhạc nền “Mission: Impossible” độc đáo ở chỗ được viết theo nhịp 5/4, một điều hiếm thấy trong âm nhạc đại chúng. Chính sự khác biệt này đã mang về cho Schifrin hai giải Grammy danh giá cùng ba đề cử Emmy. Trong một cuộc phỏng vấn, ông từng chia sẻ rằng mình muốn bản nhạc nền mang một chút hài hước và sự nhẹ nhàng. Ca khúc này thậm chí đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1968, đạt vị trí thứ 41.

Khi đạo diễn Brian De Palma quyết định chuyển thể series truyền hình “Mission: Impossible” lên màn ảnh rộng, ông đã quyết định giữ lại bản nhạc gốc của Schifrin, mặc dù đã có những tranh chấp sáng tạo với nhà soạn nhạc John Williams. Cuối cùng, Danny Elfman đảm nhận phần âm nhạc cho bộ phim, còn Hans Zimmer và Michael Giacchino phụ trách các phần tiếp theo, nhưng bản nhạc chủ đề bất hủ của Schifrin vẫn được sử dụng.
Lalo Schifrin sinh năm 1932 tại Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình Do Thái. Ông được đào tạo bài bản về cả âm nhạc cổ điển và luật học. Sau khi hoàn thành việc học tại Nhạc viện Paris, ông trở về Argentina và thành lập một ban nhạc hòa tấu. Bước ngoặt lớn đến khi nhạc trưởng Dizzy Gillespie mời ông đến Mỹ để biểu diễn piano, biên soạn và sáng tác. Năm 1958, Schifrin chuyển đến Mỹ và gia nhập nhóm nhạc của Gillespie từ năm 1960 đến 1962.
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Schifrin đã viết nhạc cho hơn 100 dự án. Ông nổi tiếng với việc áp dụng nhiều ý tưởng âm nhạc đa dạng vào nhạc phim và truyền hình, bao gồm jazz, rock và các kỹ thuật giao hưởng phức tạp. Những năm 1960 và 1970 được coi là thời kỳ hoàng kim của ông, khi ông cho ra đời nhiều bản nhạc phim điện ảnh và truyền hình kinh điển.
Nhà soạn nhạc tài ba này từng được đề cử sáu giải Oscar cho các bộ phim như “The Sting II”, “The Competition”, “The Amityville Horror”, “Voyage of the Damned”, “The Fox” và “Cool Hand Luke”. Ngoài ra, Schifrin còn sáng tác nhạc cho nhiều phim truyền hình và mini series nổi tiếng, bao gồm “Doomsday Flight”, “Blue Light”, “The Young Lawyers” và “Planet of the Apes”.
Vào tháng 11 năm 2018, Schifrin vinh dự trở thành nhà soạn nhạc thứ ba trong lịch sử Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ nhận giải Oscar danh dự. Đạo diễn Clint Eastwood đã trao giải thưởng này cho ông để ghi nhận phong cách âm nhạc độc đáo và những đóng góp to lớn của ông cho nghệ thuật soạn nhạc phim.
Năm 2018, Schifrin từng chia sẻ trên AP rằng: “Mỗi bộ phim đều có một cá tính riêng. Không có quy tắc nào để viết nhạc. Dự án mới là yếu tố quyết định phần âm nhạc sẽ như thế nào.”
Ngoài nhạc phim, Schifrin còn sáng tác nhạc cho lễ bế mạc World Cup 1990 tại Italy, nơi nhóm ba giọng ca huyền thoại Plácido Domingo, Luciano Pavarotti và José Carreras lần đầu tiên cùng đứng chung sân khấu. Ca khúc này sau đó đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển.

Một trong những tác phẩm hòa nhạc nổi bật nhất của Schifrin là “Cantos Aztecas” (Songs of the Aztecs), cùng với nhiều bản hòa tấu piano, guitar và violin. Ông cũng đã từng chỉ huy các dàn nhạc lớn như Dàn nhạc Giao hưởng London, Dàn nhạc Giao hưởng Vienna và Dàn nhạc Giao hưởng Israel. Ông từng giữ chức giám đốc âm nhạc của Dàn giao hưởng Paris và Dàn giao hưởng Glendale (California, Mỹ).
Tác phẩm lớn cuối cùng của Schifrin là “Long Live Freedom”, một bản giao hưởng hợp tác với nhà soạn nhạc đồng hương Rod Schejtman. Bản giao hưởng dài 35 phút này là món quà ông dành tặng cho quê hương Argentina, và đã được ra mắt vào ngày 5 tháng 4 tại nhà hát Teatro Colón ở Buenos Aires.
Lalo Schifrin ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Ông và vợ, bà Donna, có ba người con và bốn người cháu. Di sản âm nhạc đồ sộ của ông sẽ còn sống mãi và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ sau này.
Admin
Nguồn: VnExpress