Nhật Bản tử hình kẻ giết người hàng loạt qua Twitter

Ngày 27/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin Takahiro Shiraishi, 34 tuổi, đã bị thi hành án tử hình. Năm 2020, Shiraishi bị kết án tử hình vì tội sát hại dã man và phân xác 9 người mà hắn quen biết qua mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Theo cáo trạng, Shiraishi đã sử dụng Twitter để tiếp cận những người có ý định tự tử, hứa hẹn giúp họ lên kế hoạch hoặc thậm chí cùng họ tìm đến cái chết. Hắn dụ dỗ các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 26, đến căn hộ của mình gần Tokyo, sau đó ra tay sát hại và giấu thi thể trong các tủ đông đặt quanh căn hộ. Các vụ giết người diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017. Shiraishi còn bị cáo buộc tấn công tình dục tất cả các nạn nhân nữ.

Vụ án kinh hoàng này bị phanh phui vào tháng 10/2017, khi cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ của Shiraishi trong quá trình điều tra vụ mất tích của một cô gái 23 tuổi. Tại đây, họ phát hiện nhiều tủ đông chứa các phần thi thể người, và cô gái mất tích là một trong số các nạn nhân. Tại tòa, Shiraishi đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Trong quá trình xét xử, luật sư của Shiraishi biện hộ rằng anh ta nên nhận án tù thay vì án tử hình, với lý do các nạn nhân đã bày tỏ ý định tự tử trên mạng xã hội, ngụ ý rằng họ đã chấp thuận cái chết. Tuy nhiên, lập luận này đã bị thẩm phán bác bỏ. Thẩm phán mô tả tội ác của Shiraishi là “gian xảo và tàn nhẫn”, đồng thời nhấn mạnh rằng “phẩm giá của các nạn nhân đã bị chà đạp” và Shiraishi đã lợi dụng những người “yếu đuối về tinh thần”.

Nhật Bản, cùng với Mỹ, là một trong số ít các quốc gia thuộc nhóm G7 vẫn duy trì án tử hình. Một cuộc khảo sát do chính phủ Nhật Bản thực hiện vào năm 2024 cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản ủng hộ án tử hình, với 83% số người được hỏi cho rằng đây là một quy định cần thiết.

Lần gần nhất Nhật Bản thi hành án tử hình là vào năm 2022, khi Tomohiro Kato bị treo cổ vì tội lao xe vào đám đông ở quận Akihabara, Tokyo, sau đó dùng dao tấn công khiến 7 người thiệt mạng. Vào thời điểm bị bắt, Kato khai với cảnh sát: “Tôi đến Akihabara để giết người. Giết ai cũng không quan trọng.”

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản, tính đến tháng 12/2023, có 107 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình.

Takahiro Shiraishi (áo xám) ôm mặt khi bị áp giải đến văn phòng công tố ở Tokyo hồi năm 2017. Ảnh: AFP
Ảnh: ‘Sát thủ Twitter’ Takahiro Shiraishi bị áp giải ở Tokyo năm 2017. Ảnh: Internet

Luật pháp Nhật Bản quy định việc thi hành án tử hình phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi quá trình kháng cáo kết thúc. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các tử tù phải trải qua nhiều năm biệt giam, đôi khi kéo dài hàng thập kỷ. Họ thường chỉ được thông báo về thời điểm thi hành án vào phút chót, thường là vào sáng sớm của ngày hành hình.

Một vụ hành hình gây chấn động dư luận Nhật Bản là vụ Shoko Asahara, người sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo, và 12 cựu thành viên của giáo phái này bị tử hình vào năm 2018. Giáo phái Aum Shinrikyo chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng khí sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, khiến 14 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *