Áy náy với vợ mới cưới của người tình: Tâm sự thật

Khi người vợ vừa sinh đứa con thứ hai, tôi đã gặp em. Em từ một vùng quê nghèo lên thành phố học, và tôi đã bí mật dõi theo, âm thầm chăm sóc em suốt những năm đại học và khi em bắt đầu đi làm. Cũng từ đó, tôi và vợ đã ly thân.

Tám năm sau, khi em đã có một công việc ổn định, em thông báo sẽ kết hôn. Em nói vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng việc cưới vợ là trách nhiệm và phù hợp với xu hướng xã hội. Em hứa sẽ duy trì mối quan hệ này một cách hài hòa. Thấy em hạnh phúc với quyết định kết hôn, tôi quyết định chấm dứt mọi liên hệ với em, cắt đứt mọi liên lạc và chúc em hạnh phúc.

Câu chuyện có lẽ đã kết thúc ở đây, nhưng trong lòng tôi lại day dứt, cảm thấy tội lỗi với cô gái kia, một người vô tội được gia đình yêu thương nhưng lại vướng vào một hoàn cảnh trớ trêu. Cô ấy sẽ phải chịu đựng những đau khổ tương tự như vợ tôi hiện tại. Tôi biết rõ điều đó nhưng không thể nói ra, nỗi dằn vặt này sẽ đeo bám tôi đến cuối đời.

Tôi viết những dòng này như một lời xin lỗi gửi đến cô gái ấy, mong cô ấy xem đây là số phận đã định đoạt. Hy vọng điều này sẽ giúp tôi vơi bớt gánh nặng trong lòng khi lìa xa cõi đời. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, tôi đã không bao giờ gặp và quen em.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi cũng đang sống trong tận cùng của đau khổ. Là một người đồng tính, tôi phải gồng mình kết hôn vì gia đình, xã hội và con cái. Thật tâm tôi không muốn sống cuộc đời như vậy, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết nhưng lại không đủ can đảm. Tôi biết ngoài kia còn rất nhiều người giống như tôi, âm thầm chịu đựng nỗi đau mỗi ngày, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể giải thoát. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *