Ghép tạng đêm: Hồi sinh 3 bệnh nhân

Ngày 29/6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin về một trường hợp hiến tạng đầy xúc động. Bệnh nhân, sau tai nạn bất ngờ, đã được gia đình quyết định hiến tạng để cứu sống những người khác.

Các y bác sĩ tri ân bệnh nhân trước ca mổ lấy tạng, rạng sáng 29/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tri ân trước mổ lấy tạng ngày 29/6. Ảnh: Internet

TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch cách đó 5 ngày, với các chấn thương nghiêm trọng như sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não và phù não nặng. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân vẫn rơi vào hôn mê sâu và được chẩn đoán chết não sau ba lần đánh giá.

Trong nỗi đau tột cùng, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định cao cả là hiến tạng. “Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, gia đình không thể tin nổi, chỉ mong sự ra đi của chị có thể mang lại sự sống cho người khác”, em gái bệnh nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sáng 29/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Gia Định phẫu thuật lấy tạng ngày 29/6. Ảnh: Internet

Đêm 28/6, các đội ngũ y tế đã khẩn trương lên kế hoạch và phối hợp thực hiện quy trình lấy và ghép tạng. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não thứ ba được thực hiện tại bệnh viện. Bên cạnh các y bác sĩ, các phòng ban chức năng như Kế hoạch tổng hợp, Công tác xã hội và Hành chính quản trị cũng làm việc xuyên đêm để hoàn tất các thủ tục pháp lý, hậu cần và hỗ trợ gia đình người hiến.

Lễ tri ân trang trọng diễn ra vào 4h sáng ngày 29/6, ngay trước ca phẫu thuật. Trong phòng mổ, giữa tiếng máy móc theo dõi sinh tồn, các y bác sĩ tiến hành lấy tạng trong điều kiện vô trùng và đảm bảo chất lượng tối ưu, sau đó nhanh chóng vận chuyển đến các trung tâm ghép tạng.

Trái tim của người hiến được đưa vào thùng bảo quản lúc 5h13 và được đội xe dẫn đường của cảnh sát giao thông hộ tống đến sân bay Tân Sơn Nhất, để kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, ghép cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Đến 8h58 cùng ngày, bệnh viện Huế báo tin ca phẫu thuật thành công, tim của người nhận đã đập trở lại.

Hai quả thận được lấy ra lần lượt vào lúc 5h08 và 5h16, sau đó được ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Mai Phan Tường Anh bày tỏ: “Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người phụ nữ đã hiến tạng và gia đình, bởi trong nỗi đau mất mát, họ đã chọn cách gieo lại sự sống, như một ngọn lửa được truyền tay, tiếp tục cháy sáng cho những cuộc đời khác”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *