Tại Kiev, Ukraine, một buổi tối tháng Sáu ấm áp trôi qua yên bình, không khí thoang thoảng hương cỏ cây, các quán cà phê ngoài trời tấp nập khách. Khó ai có thể hình dung đây là thủ đô của một quốc gia đang gánh chịu chiến tranh.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng mong manh ấy nhanh chóng tan biến. Các mạng xã hội đồng loạt đưa tin về việc một số máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đang hướng về thành phố.
Đối với Jane Lytvynenko, phóng viên của tờ WSJ tại Kiev, vài chiếc UAV tự sát không đủ để làm xáo trộn kế hoạch ăn tối của cô. Dù vậy, cô vẫn liên tục cập nhật thông tin về các cuộc tấn công trên điện thoại trong suốt bữa ăn.
Khi Lytvynenko đang tản bộ sau bữa tối, còi báo động vang lên khắp thành phố lúc 21h06, báo hiệu UAV đã xâm nhập không phận Kiev. Dường như người dân nơi đây đã quen với tình huống này, họ vẫn giữ vẻ bình thản. Lytvynenko quyết định trở về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho thời điểm cuộc tấn công có thể leo thang.
Về đến căn hộ, cô bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Các thiết bị điện tử được sạc đầy, túi đồ dùng khẩn cấp được kiểm tra kỹ lưỡng với nước uống, thanh ngũ cốc, bộ dụng cụ y tế, đèn pin, sạc dự phòng và áo len. Quần áo ấm cũng được gấp sẵn để có thể nhanh chóng xuống hầm trú ẩn nếu cần.

Trong căn hộ của mình, bồn tắm là nơi trú ẩn an toàn nhất, nằm khuất sau một bức tường và cách xa cửa sổ. Cô đã chuẩn bị chăn gối để có thể nằm thoải mái hơn.
Theo thông tin từ các kênh theo dõi cuộc tấn công, UAV còn ở khá xa, đủ để cô chợp mắt một lát. “Tôi đặt chuông báo ở mức lớn nhất để không bỏ lỡ bất kỳ cảnh báo nào, và đặt báo thức 20 phút một lần để cập nhật tình hình”, cô kể lại.
Lúc 22h31, một thông báo mới xuất hiện, cho biết 100 UAV đã tiến vào không phận Ukraine.

“Ngay sau nửa đêm, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng UAV. Âm thanh ngày càng lớn hơn, đến gần hơn. Tôi vội vã chạy đến bồn tắm và nghe thấy tiếng động cơ tăng tốc, có vẻ như nó đang lao xuống mục tiêu. Nhưng chiếc UAV vẫn tiếp tục bay, và nó bay qua căn hộ của tôi. Kiểm tra điện thoại, tôi biết rằng còn rất nhiều UAV đang đến. Đã đến lúc phải xuống hầm trú ẩn”, Lytvynenko thuật lại.
Tại lối vào hầm trú ẩn, đám đông đã tập trung như thường lệ. Mọi người trò chuyện, xem điện thoại và sẵn sàng xuống hầm ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm.
“Chúng đến rồi phải không? Lúc chúng ta đến đây, mọi thứ vẫn còn yên tĩnh”, một người phụ nữ nói, ám chỉ những chiếc UAV.
Hầm trú ẩn, được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, nay trở thành một phòng khách bất đắc dĩ cho hàng chục người, nhiều người mang theo cả thú cưng. Một người phụ nữ tóc vàng ngủ thiếp đi bên cạnh chú chó săn của mình. Một cậu bé và chú vẹt đang ăn bánh sandwich cùng bạn, trong khi bố mẹ cậu bé thì dán mắt vào điện thoại.
Một thông báo mới được gửi đến lúc hơn 0h30 sáng. Mọi người đều tập trung đọc tin tức trên điện thoại. Hàng chục UAV vẫn đang lượn lờ trên bầu trời Kiev, và các oanh tạc cơ mang theo tên lửa hành trình của Nga đã cất cánh từ căn cứ.
“Đến 2 giờ sáng, chúng ta sẽ biết họ có phóng tên lửa hay không. Khi theo dõi tin tức, mỗi người đều tự tính toán thời gian tên lửa có thể đến và tự hỏi chúng sẽ nhắm vào đâu”, Lytvynenko chia sẻ.
“Đó có phải là tên lửa đạn đạo không?”, một người thốt lên khi các bức tường rung chuyển.
Mỗi tiếng nổ, dù là do hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn, đều khiến hầm trú ẩn rung lên. Những người đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Chỉ có hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng Ukraine vẫn còn thiếu loại vũ khí này.
“Một cuộc tấn công tên lửa vào Solomyanka, khu vực có nhiều người lao động ở Kiev”, một người đàn ông thông báo.
Lytvynenko cho những người xung quanh biết “xe cứu thương đã được gọi”, theo thông tin cô vừa đọc được trên điện thoại.
Người phụ nữ có chú chó săn hỏi “một oanh tạc cơ Tu-160 của Nga có thể mang theo bao nhiêu tên lửa?”. Lytvynenko đáp “6-12 quả”.
“Ôi Chúa ơi”, người phụ nữ kêu lên.
Lúc 2h15 sáng, mọi người trong hầm tiếp tục lướt điện thoại và chia sẻ thông tin về khu vực vừa bị tấn công. Những tiếng cảm thán “Ôi Chúa ơi” liên tục vang lên.
Một đợt tấn công UAV khác diễn ra sau đó một giờ, nhưng một số người đã bắt đầu rời hầm trú ẩn.
“Cuộc tấn công kết thúc rồi à?”, một người phụ nữ hỏi. “Không, mọi người chỉ mệt mỏi thôi”, bạn cô trả lời.
Đến 4h30, Lytvynenko cảm thấy cái lạnh thấm qua lớp áo len. Cơn buồn ngủ đã lấn át nỗi sợ hãi. Cô quyết định trở về nhà, dù vẫn còn khoảng 15 chiếc UAV trên bầu trời.
Những hình ảnh về cuộc không kích trong đêm bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều tòa nhà bị hư hại, đổ nát.
“Lửa cháy khắp thủ đô. Mùi khói bao trùm không khí. Chính quyền khuyến cáo người dân đóng cửa sổ và hạn chế ra ngoài”, Lytvynenko cho biết.
Không khí tang thương bao trùm Kiev. Những con phố nhộn nhịp của buổi tối hôm trước giờ đây chứng kiến nỗi đau của chiến tranh. Đêm kinh hoàng đó đã cướp đi sinh mạng của 28 người và khiến hơn 140 người bị thương.
Admin
Nguồn: VnExpress