Vở nhạc kịch mới, ra mắt tối 28/6 tại Nhà hát Âu Cơ, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là các em nhỏ. Tác phẩm lấy bối cảnh một khu rừng đa dạng sinh vật, xoay quanh nhân vật Kurt, một chàng trai mang mùi hương đặc biệt khiến anh thường xuyên bị ruồi nhặng và bọ hung săn đuổi.
Câu chuyện bắt đầu khi Kurt gặp Thủy Tiên Vàng, một đóa hoa tượng trưng cho lễ hội mùa xuân nhưng vẫn còn là một nụ hoa khép kín. Thủy Tiên Vàng cảm thấy mặc cảm vì chưa thể nở rộ, đồng nghĩa với việc lễ hội không thể bắt đầu. Cô bị những bông hoa khác chế giễu và mất hết động lực. Tuy nhiên, khi gặp Kurt, người yêu thương và bảo vệ cô khỏi những sinh vật gây hại, Thủy Tiên Vàng dần trở nên tích cực hơn.
Tình cảm giữa Kurt và Thủy Tiên Vàng nảy sinh sau một thời gian gắn bó. Nhưng một cơn mưa bất ngờ ập đến khiến Kurt tan chảy. Nhờ một phép màu kỳ diệu, anh hồi sinh và cùng Thủy Tiên Vàng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Vở diễn kết thúc với một cảnh tượng viên mãn, tràn ngập không khí hân hoan của mùa xuân.

“Vở nhạc kịch khéo léo lồng ghép nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc. Ví dụ, trong một phân đoạn, khi Kurt cảm thấy mình vô dụng, các ‘bác dế’ đã an ủi anh rằng mỗi người sinh ra đều mang một ý nghĩa riêng. Bên cạnh đó, cách đặt tên nhân vật và một số câu thoại còn sử dụng những từ ngữ, trào lưu đang thịnh hành, tạo sự gần gũi với khán giả trẻ, như câu hát “”Là em xinh xập xình xập xình. Em bước tới sập sàn sập sàn”” từ bài “”Đã xinh còn thông minh””.”
Sự tương tác giữa diễn viên và khán giả nhí đã giữ cho vở diễn luôn sôi động. Trong một số cảnh, nhân vật đặt câu đố, yêu cầu khán giả đoán tên hoặc Kurt hỏi mọi người: “Mình có thơm không?” và tung những viên ngọc phép màu xuống phía dưới. Sân khấu được chia thành hai phần, phía trên là những bông hoa “quý tộc” lộng lẫy, phía dưới là những sinh vật bị coi là thấp kém, tượng trưng cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Trần Anh Đức, gương mặt nổi bật của The Voice 2017, đã thể hiện giọng ca nội lực và diễn xuất tự nhiên trong vai Kurt. Ca sĩ Bùi Hà My, trong vai Thủy Tiên Vàng, gây ấn tượng với khả năng thể hiện những phân đoạn nội tâm phức tạp. Cả hai cùng các diễn viên nhí đã dành hơn hai tháng tập luyện, dưới sự hướng dẫn của các cố vấn chuyên nghiệp. Vở diễn còn có sự tham gia của nhóm nhạc Oplus, trình bày ca khúc “Tứ tấu Dế Mèn”.

Nhạc sĩ Hoàng Minh, tổng đạo diễn chương trình, chia sẻ rằng anh không xây dựng một câu chuyện cổ tích hoàn hảo mà muốn khắc họa một thế giới đa tầng lớp, nơi những sinh vật tưởng chừng không liên quan lại phải sống chung với nhau. Anh nói: “Có người sinh ra đã lấp lánh, người mãi chật vật chưa dám nở. Tuy nhiên, ê-kíp tin rằng giá trị không nằm ở chỗ bạn đứng mà là cách bạn sống”. Tác giả Đinh Tiến Dũng cho rằng “phép màu” không đến từ thế lực siêu nhiên hay may mắn mà xuất phát từ tình yêu thương và những giá trị vốn có bên trong mỗi người.
MC Minh Trang, sau khi tham dự buổi công diễn, đã bày tỏ sự bất ngờ trước phần âm nhạc được trình diễn trực tiếp trên sân khấu và sự thể hiện của các diễn viên nhí. Cô nói: “Ban đầu, tôi không kỳ vọng nhiều vào một vở nhạc kịch có sự tham gia của đông đảo diễn viên nhí, nhưng khi theo dõi, tôi thực sự khâm phục các em và đội ngũ sáng tạo”.
Nguyễn Duy Phương, 32 tuổi, đến từ Hà Nội, nhận xét rằng vở diễn có nội dung sâu sắc, được dàn dựng kỹ lưỡng, âm nhạc dễ nhớ, dễ hát và giàu cảm xúc. Anh nói: “Tác phẩm không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm cho cả người lớn”.
Admin
Nguồn: VnExpress