Pogba khóc khi ký hợp đồng Monaco: Sự thật gây sốc

Trong một đoạn video đầy cảm xúc được CLB Monaco công bố hôm 28/6, tiền vệ Paul Pogba đã không kìm được nước mắt khi đặt bút ký hợp đồng, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp bóng đá đầy thăng trầm của anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Pogba khi anh hoàn tất các thủ tục, và anh nhận được sự động viên từ những người xung quanh.

Quá xúc động, Pogba chỉ thốt lên lời cảm ơn: “Cảm ơn vì sự tin tưởng này”. Anh khép lại đoạn video bằng cụm từ “La renaissance” (Sự tái sinh), gửi gắm niềm hy vọng về sự hồi sinh sự nghiệp tại đội bóng Công quốc.

Paul Pogba rạng rỡ trong ngày ra mắt Monaco. Ảnh: AS Monaco
Paul Pogba ra mắt Monaco: Rạng rỡ ngày trở lại?. Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Pogba gần đây gặp nhiều trắc trở. Lần gần nhất người hâm mộ thấy anh trên sân cỏ là trong trận đấu giữa Juventus và Cremonese vào ngày 14/5/2023. Kể từ khi trở lại Juventus từ Manchester United vào mùa hè năm 2022, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 9 trận. Sau đó, anh bị cấm thi đấu 18 tháng do vi phạm doping.

Dù án phạt được giảm xuống còn 18 tháng, Juventus vẫn quyết định thanh lý hợp đồng với Pogba vào tháng 11/2024. Anh được phép thi đấu trở lại từ tháng 3/2025, nhưng phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè này để chính thức gia nhập Monaco.

Mặc dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn về mức lương từ một đội bóng ở Ả Rập Xê Út, Pogba ưu tiên ở lại châu Âu. Mục tiêu lớn nhất của anh là cạnh tranh một suất trong đội hình đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026, được tổ chức tại Canada, Mỹ và Mexico.

Pogba khóc trong ngày ký hợp đồng với Monaco
Pogba khóc khi ký hợp đồng Monaco: Sự thật gây sốc. Ảnh: Internet

Theo tờ L’Equipe của Pháp, Pogba sẽ nhận mức lương 2,5 triệu USD mỗi mùa tại Monaco, thấp hơn đáng kể so với con số 10 triệu USD anh từng nhận ở Juventus. Anh sẽ khoác áo số 8 tại câu lạc bộ mới.

Trước khi ký hợp đồng với Monaco, Pogba đã chia sẻ với kênh truyền hình TF1 của Pháp: “Tôi đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất, và tôi rất nóng lòng được bắt đầu lại”. Tiền vệ sinh năm 1993 này nói thêm: “Tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ”.

Pogba cũng bày tỏ sự không hài lòng về cách Juventus đối xử với anh sau khi anh bị phát hiện dương tính với chất cấm. Anh khẳng định rằng việc sử dụng chất cấm chỉ là vô tình và thậm chí đã có lúc nghĩ đến việc giải nghệ. “Tôi yêu cầu được tập luyện với huấn luyện viên thể lực. Đó là quyền của tôi và tôi vẫn là một phần của đội bóng vào thời điểm đó,” Pogba nói. “Họ đã không đối xử tốt với tôi, không ủng hộ tôi và tôi đã bị sốc. Tôi không hiểu tại sao”.

Trong quá khứ, Pogba đã có những năm tháng thành công khi giành bốn chức vô địch Serie A liên tiếp cùng Juventus từ năm 2012 đến 2016. Vào mùa hè năm 2016, anh trở lại Manchester United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 118 triệu USD. Tại đây, anh giành thêm Europa League 2017, nhưng cũng vướng phải nhiều chỉ trích về phong độ và thái độ.

Trong màu áo đội tuyển Pháp, Pogba đã ghi 11 bàn sau 91 trận và là trụ cột trong đội hình vô địch World Cup 2018 và Nations League 2021.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *