Vượt qua thử thách tình yêu từ bạn gái: Bí quyết nào?

Tôi cũng chỉ là một người bình thường, sống cuộc đời giản dị, không có gì quá nổi bật. Công việc bấp bênh, nhà cửa còn chưa ổn định, cuộc sống có phần long đong khiến nhiều người ái ngại. Thế nhưng, điều kỳ lạ là có một người vẫn luôn dõi theo tôi suốt những năm qua. Họ theo dõi tôi trên mạng xã hội, kiểm tra từng tin nhắn, thậm chí biết cả khi tôi còn đang ngủ. Tôi tự hỏi, một người như tôi có gì đáng để họ quan tâm đến vậy, thậm chí còn không rời mắt khỏi tôi.

Người ấy nói yêu tôi, muốn lo lắng và giúp đỡ tôi, nhưng đi kèm với đó là vô vàn những thử thách. Tiền bạc, vật chất, lời nói, hành động của tôi đều bị soi xét kỹ lưỡng. Tôi cảm thấy như mình đang bị đặt lên bàn cân, cân đo đong đếm xem tôi có thực dụng, có tham lam như những người từng làm tổn thương em hay không. Đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng. Nếu đã yêu thương nhau thật lòng, tại sao cứ phải thử thách nhau hết lần này đến lần khác?

Tôi hiểu rằng ai cũng có những nỗi sợ riêng. Em đã từng bị lừa dối, từng vấp ngã nên giờ đây yêu mà không dám buông lỏng. Tôi tự nhủ phải kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Tôi cảm giác mối quan hệ của cả hai như một cuộc chiến, nơi chúng tôi cầm kiếm chĩa vào nhau, chỉ khác là thứ vũ khí này lại đâm thẳng vào lòng tin. Khi tôi mở lời quan tâm, em lại yêu cầu tôi phải chứng minh, phải vượt qua thử thách mới có được lòng tin của em. Còn khi tôi im lặng, em lại nghi ngờ tôi thay đổi. Thật sự, nhiều lúc tôi không biết phải làm gì mới đúng.

Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi những tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự quan tâm, là biểu hiện của tình yêu. Nhưng dần dà, sự ghen tuông ấy lại khiến tôi sợ hãi. Tôi cảm thấy mình như bị theo dõi, bị soi mói đến từng hơi thở. Năm này qua năm khác, tôi và em như đang chơi trò giằng co. Tôi cố gắng vun đắp, em lại tìm cách thử thách. Tình yêu thì ít, mà sự hoài nghi thì quá nhiều. Tôi tự hỏi, đến bao giờ những thử thách này mới kết thúc và chúng tôi có thể thực sự tin tưởng nhau? Tôi mệt mỏi, tủi thân, nhưng lại không biết phải buông tay như thế nào. Tôi vẫn còn yêu em, vẫn tin rằng một ngày nào đó em sẽ dừng lại, bớt nghi ngờ, bớt soi mói, và yêu tôi bằng một tình yêu nhẹ nhàng, bình thường như bao cặp đôi khác.

Tôi chấp nhận tất cả, vì thật ra tôi cũng chẳng còn gì để mất. Tôi chỉ mong em đừng đặt tôi vào bất kỳ phép thử nào nữa. Tôi thực sự mệt mỏi, xin em đừng biến tình yêu của chúng ta thành một cuộc kiểm tra không có hồi kết như những gì tôi đang phải chịu đựng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *