Em dễ mủi lòng: Vì sao đồng cảm với chuyện buồn?

Gửi người thương tương lai,

Có lẽ anh sẽ bất ngờ khi đọc được những dòng tâm sự này từ em, một người phụ nữ anh chưa từng quen biết. Em viết những dòng này với hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về nhau. Ở tuổi 36, em vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương, một mái ấm gia đình. Có lẽ duyên phận của em vẫn còn đang “tắc đường” đâu đó.

Em hiện sống và làm việc tại TP.HCM, một thành phố năng động và nhộn nhịp. Tuy nhiên, cuộc sống của em lại trôi qua khá bình yên, không quá ồn ào hay vội vã. Em là người hòa đồng, thân thiện và giàu lòng trắc ẩn. Em luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Em biết nấu những món ăn gia đình đơn giản, đủ để đảm bảo những bữa cơm ấm cúng. Em thích sự ngăn nắp, gọn gàng nhưng không quá cầu kỳ, mọi thứ chỉ ở mức vừa phải.

Em tự nhận thấy mình là mẫu người phụ nữ của gia đình. Em tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho chồng con nếu có cơ hội. Về ngoại hình, em có chiều cao khiêm tốn so với tiêu chuẩn, nhưng nhờ tập luyện thể thao nên vóc dáng khá cân đối. Khuôn mặt em không quá nổi bật, nhưng đôi khi cũng nhận được lời khen. Em nghĩ rằng mình có những phẩm chất tốt đẹp mà chỉ khi tiếp xúc gần gũi, anh mới có thể cảm nhận được.

Em mong muốn tìm được một người đàn ông tử tế, đàng hoàng, sống tình cảm và chung thủy. Anh là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết kiểm soát tửu lượng, không sa đà vào các tệ nạn như cờ bạc hay cá độ. Em hy vọng anh là người biết quan tâm, lãng mạn, nhưng không quá khô khan hay vô tâm. Em cũng mong anh là người sạch sẽ, gọn gàng. Cuối cùng, em mong anh lớn tuổi hơn em và chưa từng lập gia đình, vì em tin rằng điều đó sẽ phù hợp với em hơn.

Nếu những dòng tâm sự này đủ sức lay động trái tim anh, xin hãy liên hệ với em. Em mong chờ tin anh.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *