Hồng Ánh: Yêu thương chó mèo hoang

Diễn viên Hồng Ánh, người được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên sân khấu, điện ảnh và truyền hình, còn được biết đến với tấm lòng nhân ái dành cho động vật, đặc biệt là chó mèo. Chị chia sẻ: “Hễ bắt gặp những ánh mắt của chúng ở đâu đó trên đường, tôi lại thấy thương vô cùng.”

Quá trình cưu mang chú chó Hino của diễn viên Hồng Ánh
Hồng Ánh cứu chó Hino khỏi ký sinh trùng máu (Video). Ảnh: Internet

Ký ức tuổi thơ của Hồng Ánh gắn liền với những con vật nuôi trong gia đình ở Trà Vinh, từ gà, vịt đến trăn, khỉ và chó. Dù yêu thích chơi đùa cùng chúng, chị thừa nhận bản thân còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Một kỷ niệm đau lòng là khi chị chứng kiến chú chó nhà bị trộm bắt đi trong lúc đang mang thai. Một lần khác, con khỉ mà ba chị nuôi cũng bị trộm ngay trước cửa nhà.

Hồng Ánh bên chú chó Nâu, bảy tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hồng Ánh và chú chó Nâu 7 tuổi: Tình bạn đẹp. Ảnh: Internet

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017, khi Hồng Ánh đi tìm chú chó cưng bị lạc của một người bạn và vô tình chứng kiến cảnh tượng tại một lò mổ. “Giây phút đó in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi quá sợ hãi”, nữ diễn viên bộc bạch. Từ đó, ý thức bảo vệ động vật trong chị trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc chị thay đổi quan niệm xem việc nuôi thú cưng chỉ là sở thích nhất thời hoặc để giữ nhà.

Vào dịp Tết 2018, Hồng Ánh lần đầu tiên nhận nuôi một chú chó con, sau này trở thành “anh cả” trong đàn chó sáu con của chị. Vào ngày mùng Một Tết, một người hâm mộ liên hệ chị để tặng chó con vì không đủ khả năng nuôi. Trong đàn, những con khỏe mạnh đều đã được chọn, chỉ còn lại một chú chó còi cọc. Mặc cho nhiều người nói rằng nó khó sống và khó nuôi, Hồng Ánh vẫn quyết định nhận nuôi và đặt tên là Nâu. Sau khi đón về, chị tắm rửa sạch sẽ cho Nâu, đưa đi khám tổng quát và tiêm ngừa đầy đủ. Khi Nâu được sáu tháng tuổi, chị đưa đi triệt sản theo lời khuyên của bác sĩ để giúp nó sống lâu hơn và phòng ngừa bệnh tật.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Hồng Ánh dành thời gian chơi đùa cùng các chú cún. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hồng Ánh thư giãn bên cún cưng mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh: Internet

Với Hồng Ánh, việc nhận nuôi thú cưng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý. Chị chủ động tìm hiểu về tập tính của từng loài, kiến thức cơ bản về cơ thể, hệ xương khớp, răng hàm và tính cách của từng giống chó mèo để có thể giao tiếp và huấn luyện chúng một cách hiệu quả. Thậm chí, chị còn cân nhắc đến việc tham gia một khóa đào tạo từ xa về thú y.

Tuy nhiên, quá trình nuôi dạy thú cưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trên cơ thể Hồng Ánh có không ít vết sẹo do chó cắn, mèo cào, đặc biệt là ở tay và chân. Nữ diễn viên cho rằng đây là những rủi ro không thể xem nhẹ, nhất là đối với những ai nuôi chó mèo hoang hoặc chưa được tiêm ngừa đầy đủ. Theo chị, người nuôi cần trang bị kiến thức về chăm sóc, tiêm phòng và phòng tránh các bệnh lây nhiễm.

Hồng Ánh, 48 tuổi, khởi nghiệp với bộ môn múa trước khi bén duyên với điện ảnh. Năm 18 tuổi, chị được đạo diễn Lê Cung Bắc chọn vào vai Bạch Vân trong phim truyền hình “Người đẹp Tây Đô”. Sau đó, chị tiếp tục tham gia các phim truyền hình như “Những nẻo đường phù sa”, “Cầu thang tối”. Năm 2000, chị đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 45. Năm 2004, chị lần đầu thử sức với vai diễn cổ trang Kiều Nguyệt Nga trong phim “Lục Vân Tiên”.

Trong những năm gần đây, Hồng Ánh góp mặt trong nhiều bộ phim thương mại thành công về mặt doanh thu, như “Tiệc trăng máu” (đạo diễn Quang Dũng). Với vai trò đạo diễn, chị ghi dấu ấn với bộ phim “Đảo của dân ngụ cư”, tác phẩm đã đoạt ba giải lớn tại Liên hoan phim ASEAN 2017. Hồng Ánh cũng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch nổi tiếng của TP HCM như Idecaf, Hoàng Thái Thanh, qua các vở diễn “12 bà mụ”, “Ngày xửa ngày xưa”, “Nửa đời hương phấn”. Năm 2009, chị kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn sau sáu năm yêu nhau, cả hai không có con chung.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *