Nợ 1,2 tỷ đồng, sống thuê ở Hà Nội: Tôi có nên sinh thêm con?

Ở tuổi 34, tôi và chồng 37 tuổi đang đối diện với một quyết định lớn: có nên sinh thêm con hay không? Chúng tôi đều có công việc ổn định, nhưng tổng thu nhập hàng tháng chỉ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng. Với mức sống ở Hà Nội, cuộc sống của gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng cũng không mấy dư dả, đặc biệt khi chúng tôi còn đang gánh khoản nợ 1,2 tỷ đồng vay để mua đất. Mỗi tháng, chúng tôi phải trả gần 8 triệu đồng tiền lãi ngân hàng.

Hiện tại, vợ chồng tôi đã mua được năm mảnh đất nhỏ ở các tỉnh lân cận Hà Nội, xem như một khoản tích lũy cho tương lai. Gia đình tôi đang thuê một căn nhà nhỏ ở quận trung tâm Hà Nội. Con trai lớn của tôi năm nay 6 tuổi, đang học trường công lập. Bé rất tình cảm và thường xuyên tâm sự với mẹ về mong muốn có em. Thực tế, con đã mong có em từ khi mới bốn tuổi. Chồng tôi cũng rất muốn có thêm một đứa con. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ.

Chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại vì cả hai bên đều đã lớn tuổi, ở xa và không tiện lên Hà Nội giúp đỡ. Nếu sinh thêm em bé, vợ chồng tôi sẽ phải tự mình lo liệu mọi thứ, từ chăm sóc, đưa đón, dạy dỗ đến vấn đề tài chính.

Chồng tôi là người chăm chỉ làm việc nhà và rất yêu trẻ con. Tuy nhiên, công việc của anh khá đặc thù, thường xuyên phải trực đêm và có thể phải trực liên tục nếu có sự cố xảy ra. Bản thân tôi cũng lo lắng khi tuổi ngày càng cao, sức khỏe không còn được như trước. Nhưng tôi cũng sợ rằng nếu không sinh thêm con, sau này tôi sẽ hối tiếc. Tôi đang dự định đến năm 2026 sẽ sinh thêm em bé nếu điều kiện cho phép. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người về việc liệu tôi có nên cố gắng sinh thêm một bé nữa trong hoàn cảnh hiện tại hay không.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *