Trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong bộ phim kinh dị 18+ “Út Lan”, Quốc Trường đã chia sẻ về cuộc sống và những sở thích thường nhật của mình. Bên cạnh công việc diễn xuất, anh có thói quen đọc sách để trau dồi kiến thức.
Đặc biệt, Quốc Trường bén duyên với Phật pháp từ 5 năm trước và dần yêu thích việc đọc kinh. Anh đã sưu tầm hàng chục bộ kinh sách và cẩn thận cất giữ chúng trong một chiếc tủ gỗ đặt tại thư phòng trong căn biệt thự riêng của mình ở TP.HCM.
Nam diễn viên tâm sự, việc đọc kinh giúp anh hiểu biết thêm nhiều điều về thế giới, phân biệt được đúng sai, từ đó giúp anh tự rèn giũa bản thân ngày một tốt hơn.
Quốc Trường, 37 tuổi, sinh ra tại Cần Thơ trong một gia đình có cha là giảng viên đại học. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian cha anh tạm ngưng công việc giảng dạy để mưu sinh bằng nghề chạy xe ba gác, còn mẹ anh buôn bán tạp hóa. Tuổi thơ của Quốc Trường gắn liền với những công việc phụ giúp gia đình như bán hàng, bán vé số và thậm chí là phụ hồ.
Với hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Quốc Trường đã tham gia khoảng 40 bộ phim, đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, từ chính đến phụ. Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như “Gạo nếp gạo tẻ” và “Về nhà đi con”. Năm 2022, anh gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn người chồng bạo hành trong bộ phim điện ảnh “Bẫy ngọt ngào”, đóng cùng Bảo Anh và Minh Hằng. Bộ phim này đã đạt doanh thu hơn 83 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất năm.
Admin
Nguồn: VnExpress