Sợ mất chu cấp nếu có người mới?

Là một người thuộc thế hệ 8x đời cuối, tôi không có nhiều kinh nghiệm tình trường như bạn bè, số lượng người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, tôi có một quan điểm rõ ràng: đã yêu là phải yêu người có điều kiện kinh tế. Thực tế, những người tôi từng hẹn hò, đi ăn uống đều có nhà cửa, xe hơi và công việc ổn định. Dù vậy, tôi không hề dễ dãi mà luôn cần thời gian đủ dài để tìm hiểu trước khi tiến xa hơn.

Trong chuyện tình cảm, tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm. Tôi từng kết hôn nhưng rồi ly hôn ngay sau ngày cưới. Sau đó, tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài năm năm với một người rất đẹp trai, nhưng cuối cùng cũng chia tay vì tôi chưa muốn lập gia đình và anh ấy cũng có người khác. Mối tình gần đây nhất kết thúc khi người yêu giấu tôi chuyện đi du học đến phút chót.

Đã có lúc tôi muốn sống một mình và làm mẹ đơn thân. May mắn thay, trong những ngày tháng thất tình, tôi đã tìm thấy “ánh sáng” của đời mình. Anh là người có nhiều phẩm chất tốt, nhưng lại đã có gia đình. Sau khi tìm hiểu, tôi biết cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc.

Sau một thời gian qua lại, tôi sinh một bé gái xinh xắn. Tôi rất vui vì con bé giống anh, thừa hưởng những gen tốt của anh: thông minh, lanh lợi, đẹp trai và trắng trẻo. Anh chu cấp mọi chi phí liên quan đến việc mang thai và sinh con. Để nuôi con, anh chịu trách nhiệm chi trả tiền bỉm sữa hàng tháng. Anh còn hỗ trợ tôi mua nhà, thậm chí phải vay ngân hàng để giúp tôi thực hiện việc này.

Hiện tại, tôi đã có một ngôi nhà ổn định và muốn chấm dứt mối quan hệ này để tìm một người có thể công khai cuộc sống với tôi. Tôi đã bắt đầu nói chuyện với một vài người, và cũng có người mời tôi đi chơi, ăn uống, nhưng tôi chưa đồng ý. Điều tôi phân vân là nếu chia tay anh, tôi có thể sẽ không còn được hỗ trợ tài chính như trước, và sau này sẽ phải tự mình trả khoản nợ mà anh đã vay cho tôi. Tôi thực sự không biết nên quyết định thế nào và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Tôi đã lưu giữ toàn bộ tin nhắn với anh trong thời gian chúng tôi qua lại. Nếu cần, tôi có thể sử dụng những thông tin này để gửi cho vợ anh hoặc đồng nghiệp của anh, nhằm gây áp lực buộc anh phải hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng. Nhưng tôi vẫn đang phân vân liệu có nên làm như vậy với cha của con mình hay không. Hiện tại, anh vẫn đối xử tốt với tôi, chỉ là không thể thường xuyên đến thăm hoặc trò chuyện. Xin cảm ơn những lời khuyên của mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *