Một gia đình người Anh đang trải qua kỳ nghỉ kinh hoàng tại Costa Adeje, Tenerife, Tây Ban Nha, sau khi người mẹ gặp tai nạn nghiêm trọng. Emma Hickey, 42 tuổi, cùng chồng Stephen Brougham, 44 tuổi, và hai con nhỏ đến hòn đảo này vào ngày 13/6 để nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến đây, Emma bắt đầu cảm thấy không khỏe. Cô phát hiện nhiều vết muỗi đốt nghiêm trọng trên cơ thể. Mặc dù vậy, Emma vẫn cố gắng vui vẻ để các con có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.
Đến ngày 23/6, tình trạng của Emma trở nên tồi tệ hơn. Cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc tiêm cho cô. Theo lời bác sĩ, họ chưa từng gặp trường hợp bị muỗi đốt nghiêm trọng đến vậy tại Tây Ban Nha.

Cùng ngày, khi đang đi xuống cầu thang khách sạn để đến hiệu thuốc, Emma đột ngột bị chóng mặt và ngã xuống. Cô đập đầu vào bậc cầu thang bằng bê tông.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, Stephen kể lại rằng anh thấy vợ mình co giật trên cầu thang sau khi ngất xỉu. Emma ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy cô bị xuất huyết não và gãy xương cổ. Hiện tại, Emma đang được điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt và được duy trì trong tình trạng hôn mê nhân tạo.
Stephen nghi ngờ rằng các vết muỗi đốt nghiêm trọng, kết hợp với tác dụng của thuốc, thời tiết nóng bức và việc Emma cố gắng chịu đựng bệnh tật là những yếu tố dẫn đến tình trạng nguy kịch này. Anh cho biết các vết muỗi đốt gây đau đớn và đã biến thành những vết bầm tím lớn trên cơ thể vợ.
Trong thời gian Emma điều trị, Stephen đang tìm kiếm một chỗ ở mới phù hợp hơn cho anh và các con, vì chi phí khách sạn hiện tại quá đắt đỏ. Anh cũng lo lắng rằng bảo hiểm du lịch có thể không chi trả hết các chi phí y tế, hiện đã lên tới 1.400 đô la Mỹ mỗi ngày. Gánh nặng tài chính từ chi phí khách sạn, viện phí và việc chăm sóc con cái khiến Stephen vô cùng áp lực, đặc biệt khi anh không thể làm việc trong thời gian này.
Admin
Nguồn: VnExpress