Sau trận thua 0-2 của Inter Milan trước Fluminense tại Bank of America hôm 30/6, nội bộ đội bóng này đang nổi sóng với những phát ngôn gây tranh cãi. Lautaro Martinez đã công khai chỉ trích một số đồng đội, ám chỉ việc Hakan Calhanoglu đang đàm phán với Galatasaray và khuyên những ai không muốn gắn bó với câu lạc bộ nên ra đi.

Vụ việc leo thang khi Zuleyha Gundogdu, vợ của Calhanoglu, đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên Instagram, đáp trả Martinez. Cô viết: “Một số người không trung thành với bạn, mà trung thành với nhu cầu của họ đối với bạn. Một khi nhu cầu của họ thay đổi, lòng trung thành của họ cũng vậy. Đừng hối hận vì có một trái tim tốt, Hakan. Mọi điều tốt đẹp sẽ quay trở lại và nhân lên”.

Ngay sau đó, Calhanoglu chính thức lên tiếng trên Instagram bằng ba thứ tiếng: Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Anh khẳng định mình bị chấn thương sau trận chung kết Champions League, nhưng vẫn đến Mỹ để ủng hộ đồng đội. Trong hai tuần vừa qua, anh lại gặp một chấn thương khác, rách cơ, khiến anh không thể thi đấu. Calhanoglu nhấn mạnh: “Không có lý do nào khác”.
Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự thất vọng về trận thua trước Fluminense: “Hôm qua, chúng tôi đã thua và điều đó thật đau đớn. Tôi buồn, không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà còn là một người thực sự quan tâm đến đội bóng. Dù đang chấn thương, ngay sau trận, tôi đã gọi điện cho một vài đồng đội để động viên tinh thần. Đó là điều bạn làm khi quan tâm đến đội”.
Calhanoglu cũng không ngần ngại đề cập đến những lời lẽ gay gắt của Martinez: “Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là những lời nói sau đó. Những lời nói gây tổn thương. Những lời nói gây chia rẽ, chứ không phải đoàn kết. Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ tìm kiếm lý do. Tôi luôn chịu trách nhiệm. Tôi đã thi đấu ngay cả khi bị đau, tôi đã dẫn dắt đội bóng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, không bằng lời nói mà bằng hành động”.
Calhanoglu, người từng khoác áo AC Milan từ 2017 đến 2021 trước khi chuyển sang Inter Milan, khẳng định chưa bao giờ phản bội câu lạc bộ và luôn cảm thấy hạnh phúc tại đây. Anh chia sẻ: “Đã có những lời đề nghị rất hấp dẫn trong quá khứ. Nhưng tôi đã ở lại vì sâu thẳm, tôi biết chiếc áo này có ý nghĩa như thế nào với tôi, và tôi tin rằng hành động của tôi đã nói lên tất cả. Tôi yêu câu lạc bộ. Tương lai sẽ ra sao, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng lịch sử luôn ghi nhớ những người đứng vững, chứ không phải những người la hét to nhất”.
Theo Calciomercato, Marcus Thuram là cầu thủ Inter duy nhất “thích” bài viết của Calhanoglu, một động thái được cho là dấu hiệu của “sự rạn nứt lớn” trong phòng thay đồ. Bài đăng này cũng nhận được sự ủng hộ từ Gaia Lucariello, vợ của cựu huấn luyện viên Simone Inzaghi, và cựu cầu thủ Inter Marko Arnautovic.
Trên Sky Sport, huyền thoại Francesco Totti cho rằng Martinez đã chọn sai thời điểm để công kích Calhanoglu: “Chỉ họ mới biết được những vấn đề nội bộ của đội bóng dẫn đến chuyện này. Không chỉ đội trưởng mà chủ tịch câu lạc bộ cũng lên tiếng. Khi tất cả cùng chống lại một cầu thủ, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn, và trên hết là không mấy dễ chịu với người hâm mộ Inter”.
Những bất ổn nội bộ này diễn ra trong bối cảnh Inter Milan trải qua một giai đoạn cuối mùa giải đầy thất vọng, khi không giành được bất kỳ danh hiệu nào sau những tham vọng lớn. Họ đã thua trong trận chung kết Siêu cúp Italy, bị loại ở bán kết Cúp Italy, mất chức vô địch Serie A vào tay Napoli, thảm bại trước PSG ở chung kết Champions League và sớm dừng bước tại FIFA Club World Cup.
Admin
Nguồn: VnExpress