Gửi đến anh, người em chưa từng gặp. Em không biết anh đang ở phương trời nào, cuộc sống ra sao, liệu có an yên, có đôi lúc lạc lõng như em. Nhưng em tin rằng, nếu cả hai ta đều sống tử tế và chân thành, vũ trụ sẽ sắp đặt cho chúng ta một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng mà định mệnh.
Những ngày này, em thường cảm thấy cô đơn. Không phải vì em yếu đuối, mà vì em trân trọng tình yêu chân thật và không muốn lấp đầy khoảng trống bằng những mối quan hệ tạm bợ. Em vẫn cười nói vui vẻ, nhưng sâu thẳm bên trong, em khao khát một mối quan hệ có thể cùng nhau trưởng thành và chữa lành những vết thương.
Em không tìm kiếm một người hoàn hảo. Em chỉ mong khi gặp nhau, cả hai ta có thể là chính mình, không che giấu những khuyết điểm hay tổn thương trong quá khứ. Em muốn yêu và được yêu bằng tất cả sự dịu dàng và bản lĩnh mà cuộc đời đã dạy em. Em đã học được cách mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ lại một phần mềm yếu dành cho người xứng đáng.
Nếu anh, ở một nơi nào đó trên thế giới này, cũng đang tự hỏi liệu có ai đó dành cho mình, thì xin anh hãy yên tâm. Người đó có thật, và đó là em.
Em ở đây, sống một cuộc sống tốt đẹp, làm việc chăm chỉ và không ngừng yêu thương bản thân mình. Để khi gặp anh, em sẽ không nói rằng: “Em cần anh để hoàn thiện bản thân”, mà em sẽ mỉm cười và nói: “Em đã đủ đầy, nhưng có anh, em sẽ hạnh phúc hơn”.
Em chờ đợi một thời điểm đủ đẹp để em nhận ra anh, không phải vì anh giống với hình mẫu em đã vẽ ra, mà vì trái tim em cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh.
Em, người vẫn luôn chờ đợi anh một cách chậm rãi và sâu sắc.
(Thông tin liên hệ: Nếu bạn muốn kết nối với tác giả, vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529.)
Admin
Nguồn: VnExpress