Vụ án mạng Katarzyna Zowada, một sinh viên 23 tuổi đến từ Krakow, Ba Lan, vẫn là một trong những vụ án bí ẩn và gây ám ảnh nhất trong lịch sử Ba Lan hiện đại. Sự biến mất đột ngột của cô vào ngày 12 tháng 11 năm 1998, và những phát hiện kinh hoàng sau đó đã làm chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi không lời đáp.
Katarzyna, được mô tả là một người nhút nhát, kín đáo và nhạy cảm, đang phải đối mặt với chứng trầm cảm sau cái chết của cha cô trong một tai nạn. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã gợi ý chuyến đi định mệnh đó. Vào thời điểm biến mất, Katarzyna đang tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô đã hẹn gặp mẹ tại một phòng khám ở quận Nowa Huta để tham gia một buổi trị liệu tâm lý, nhưng không bao giờ đến.

Sự vắng mặt của Katarzyna tại buổi trị liệu đã khiến mẹ cô vô cùng lo lắng và bà đã báo cảnh sát. Ban đầu, nhà chức trách cho rằng cô chỉ đơn giản là lỡ hẹn và sẽ sớm trở về. Tuy nhiên, khi nhiều tuần trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, rõ ràng là điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
Ngày 6 tháng 1 năm 1999, một phát hiện kinh hoàng đã làm sáng tỏ phần nào sự thật kinh hoàng. Thuyền trưởng của một chiếc tàu lai dắt trên sông Vistula báo cáo rằng có vật thể lạ mắc kẹt trong chân vịt. Ban đầu, người ta cho rằng đó chỉ là cành cây trôi nổi, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra đó là da người. Phần da này thuộc về phần thân trên của một phụ nữ, đã bị xử lý và khâu lại một cách tỉ mỉ để tạo thành một bộ đồ liền thân đáng sợ. Xét nghiệm ADN sau đó xác nhận rằng đó là da của Katarzyna Zowada.
Ngày 14 tháng 1, nhà chức trách tìm thấy chân phải của Katarzyna nổi trên sông. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng, những phần còn lại của thi thể cô không bao giờ được tìm thấy.
Các nhà điều tra ban đầu cho rằng thi thể Katarzyna đã bị ném xuống sông và bị phá hủy bởi chân vịt tàu. Tuy nhiên, phân tích pháp y đã tiết lộ một sự thật kinh hoàng hơn: nạn nhân đã bị phân xác, và phần da thân trên đã bị xử lý một cách có chủ ý và cẩn thận để tạo thành một bộ đồ liền thân có thể mặc được. Giả thuyết gây sốc nhất là hung thủ có thể đã mặc bộ đồ này.
Vụ án mạng đã gây rúng động Ba Lan, và kẻ sát nhân bí ẩn được so sánh với nhân vật Buffalo Bill trong bộ phim nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu”. Tuy nhiên, cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn do thiếu manh mối rõ ràng. Gia đình nạn nhân không thể tin rằng ai đó lại muốn sát hại Katarzyna một cách tàn bạo như vậy. Danh tính và động cơ của hung thủ vẫn là một bí ẩn.
Nhiều chuyên gia tin rằng hung thủ có động cơ tình dục, nhưng những người khác chỉ ra rằng những kẻ giết người có động cơ tình dục thường tái phạm, và không có trường hợp tương tự nào xảy ra ở Ba Lan kể từ đó. Một số người khác suy đoán rằng vụ giết người có thể là một phần của một nghi lễ hiến tế bệnh hoạn.
Năm 2000, cuộc điều tra về cái chết của Katarzyna tạm dừng do thiếu manh mối. Tuy nhiên, vào năm 2012, với sự tiến bộ của khoa học pháp y, nhà chức trách đã mở lại vụ án và khai quật hài cốt của Katarzyna để khám nghiệm tử thi thêm. Chuyên gia Duarte Nuno Vieira kết luận rằng nữ sinh đã phải chịu đựng đau đớn tột cùng trước khi chết. Cô bị đánh đập, vẫn còn sống trong quá trình tra tấn bằng dao, và chết vì mất máu.
Mức độ tàn bạo của tội ác đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Các chuyên gia quốc tế, bao gồm cả đại diện của FBI, đã hỗ trợ phá án, nhưng vụ việc vẫn đi vào ngõ cụt. Họ đã lập hồ sơ về kẻ giết người, mô tả hắn có khả năng là một người đàn ông bạo lực, có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, hiểu biết về giải phẫu cơ thể người và có kỹ năng phẫu thuật.
Tháng 10 năm 2017, sau gần hai thập kỷ không có tiến triển đáng kể, chính quyền Ba Lan bất ngờ bắt giữ Robert Janczewski, một người đàn ông 52 tuổi. Ông ta đã nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra từ năm 1999, nhưng không có đủ bằng chứng để bắt giữ.
Robert có vẻ phù hợp với hồ sơ nghi phạm được xây dựng nhiều năm trước đó. Ông ta có tiền án quấy rối và tấn công phụ nữ, có sức khỏe tốt và có kiến thức về giải phẫu học. Ông ta từng làm việc trong một phòng thí nghiệm, nơi ông ta thực hiện giải phẫu trên xác người. Robert cũng từng bị Viện Động vật học Krakow sa thải sau khi giết những con thỏ mà ông ta chăm sóc và chế biến da của chúng.
Sau khi nhận được một lá thư từ một người bạn của Robert, nội dung không được tiết lộ công khai, cảnh sát tin rằng họ có đủ bằng chứng để coi Robert là nghi phạm chính. Khám xét nhà của Robert vào ngày 4 tháng 10 năm 2017, cảnh sát tìm thấy dấu vết máu trong phòng tắm. Sự nghi ngờ của họ càng tăng lên khi họ phát hiện ra rằng Robert đã đến thăm mộ của Katarzyna nhiều lần.
Robert phủ nhận việc quen biết Katarzyna và khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, ông ta vẫn bị buộc tội giết người với hành vi tàn ác.
Tin tức về vụ bắt giữ Robert đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng đến vụ án, vốn đã nổi tiếng là một trong những tội ác ghê rợn nhất trong lịch sử hiện đại của Ba Lan. Mẹ của Katarzyna hy vọng sẽ có cơ hội đưa kẻ giết con gái mình ra trước công lý sau nhiều năm chờ đợi.
Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, tại phiên tòa xét xử kín vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, Tòa phúc thẩm ở Krakow đã tuyên Robert trắng án trong vụ giết Katarzyna. Ngay sau đó, Robert được thả khỏi nhà tù.
Vụ án Katarzyna Zowada vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay, một lời nhắc nhở đau lòng về sự tàn ác mà con người có thể gây ra và những câu hỏi không lời đáp vẫn ám ảnh gia đình và xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress