Ở tuổi 30, tôi quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông cùng tuổi, khi đã có một con trai 12 tuổi. Cuộc sống làm dâu không hề dễ dàng khi ba chồng tôi là một người khá khó tính.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản, nhà trai nạp tài 10 triệu đồng để chúng tôi trang trải chi phí. Do tôi đã mang thai trước khi cưới nên không có lễ rước dâu, chỉ tổ chức tiệc đãi khách và mời ba mẹ tôi đến dự.
Thời điểm đó, gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế nên ba mẹ không приданого hồi môn ngay mà hứa sẽ cho sau khi có điều kiện. Về phần vàng cưới, sau hôn lễ, mẹ chồng ngỏ ý muốn giữ giúp và chồng tôi cũng đồng tình, nói rằng khi nào cần thì tôi cứ bảo mẹ đưa lại.
Khi mang thai, tôi phải nghỉ việc, gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai chồng. Anh phải vay mượn để chi tiêu hàng tháng. Vì cuộc sống khó khăn, tôi đã nhiều lần ngỏ ý với chồng xin mẹ chồng một phần vàng để trang trải. Chồng tôi không đồng ý, nói rằng số vàng đó chỉ dùng đến khi thực sự cần thiết và anh muốn tự mình lo liệu.
Tôi đã nhiều lần thuyết phục chồng, thậm chí đề nghị anh vay mẹ, hứa sau khi đi làm lại sẽ trả đủ số vàng đã mượn. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn kiên quyết từ chối, điều này khiến tôi cảm thấy hoang mang và bắt đầu nghi ngờ cả chồng và gia đình chồng.
Thêm vào đó, ba chồng tôi thường xuyên nói với ba mẹ tôi rằng những cặp đôi “ăn cơm trước kẻng” thường không bền lâu. Ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ vì tôi làm trong ngành giáo dục nên ông mới đồng ý cho con trai cưới, nếu không thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi thực sự không biết phải đối mặt với gia đình chồng như thế nào trong tình cảnh này.
Admin
Nguồn: VnExpress