Cảnh sát trưởng hạt Kootenai, bang Idaho, ông Bob Norris, thông báo trong cuộc họp báo chiều 30/6 rằng West Val Roley, 20 tuổi, đã gây ra vụ hỏa hoạn trên núi Canfield với mục đích dụ lính cứu hỏa đến để thực hiện một cuộc “phục kích” bằng súng. Vụ tấn công này đã khiến hai người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.
Thi thể của Roley được tìm thấy tại hiện trường, cùng với một khẩu súng ngắn. Theo ông Norris, có vẻ như nghi phạm đã tự sát.
Ông Norris cho biết thêm Roley từng cư trú ở California, Arizona và đã sống ở Idaho trong phần lớn năm 2024. Nghi phạm sống trong xe cá nhân và đã vài lần bị người dân báo cáo với cảnh sát vì hành vi xâm nhập trái phép.

“Chúng tôi hiện chưa rõ Roley đã đến đây từ khi nào, mục đích của việc này là gì, và tại sao lại chọn khu vực này để sinh sống,” ông Norris nói. Ông cũng cho biết tài khoản mạng xã hội của Roley đã bị xóa, nhưng chưa xác định được ai là người thực hiện việc này.
Trước đó, Roley đã đăng tải một bức ảnh lên Instagram cá nhân cho thấy nghi phạm đang quỳ hoặc ngồi, mặc trang phục ngụy trang tối màu, che mặt và có vẻ như mang theo đạn dược. Tuy nhiên, hình ảnh này hiện không còn tồn tại trên mạng xã hội.
Theo một bài đăng trên mạng xã hội của mẹ Roley, nghi phạm đã chuyển từ Arizona đến Idaho để làm việc cho một công ty chuyên cắt tỉa cây xanh. Trong bài đăng từ tháng 10/2024, mẹ Roley nói rằng con trai bà “đang sống tốt ở Idaho”.

Ông Dale Roley, ông nội của nghi phạm, cho biết cháu trai mình từng mơ ước trở thành lính cứu hỏa chuyên chữa cháy rừng. Lần gần nhất ông nói chuyện với Roley là khoảng một tháng trước, sau đó cháu trai ông bị mất điện thoại.
“Nó rất yêu quý lính cứu hỏa,” ông Dale Roley nói. “Thật khó tin khi nó lại nổ súng vào họ. Có lẽ nó đã bị từ chối điều gì đó hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra.”
Ông Tony Cuchiara, cha dượng của Roley, cho biết gia đình “không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra”. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và cộng đồng địa phương, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra, trong khi gia đình ông cũng đang cố gắng “vượt qua nỗi đau này”.
Admin
Nguồn: VnExpress