Người cha trộm cắp cứu con: Nỗi ân hận xé lòng

Câu chuyện đầy xót xa về tình phụ tử và sự hối hận muộn màng của anh Yu Haibo, 29 tuổi, đến từ tỉnh Cát Lâm, đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Câu chuyện được anh chia sẻ nhân Ngày của Cha vừa qua (15/6).

Tháng 6/2023, trong thời gian ở tù, Yu Haibo được đặc cách đến bệnh viện thăm con trai lần cuối. Ảnh: CCTV
Yu Haibo: Đặc cách thăm con trai lần cuối trong tù (Ảnh CCTV). Ảnh: Internet

Năm 2014, niềm hạnh phúc vô bờ bến đến với anh Yu khi cậu con trai bé bỏng Jiayue chào đời. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi Jiayue lên 3 tuổi, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Cậu bé thường xuyên bị ngã và trên chân xuất hiện nhiều vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Linh cảm có điều chẳng lành, anh Yu đưa con đi khám và bàng hoàng nhận tin con trai mắc bệnh bạch cầu cấp tính, một dạng ung thư máu.

Hành trình chữa bệnh tốn kém cho con bắt đầu, số tiền tích cóp của gia đình nhanh chóng cạn kiệt. Bi kịch nối tiếp bi kịch, đại dịch Covid-19 ập đến, anh Yu bị mất việc, đẩy gia đình vào cảnh túng quẫn cùng cực. Trong lúc quẫn bách, nghe theo lời rủ rê của bạn bè, vào tháng 4/2021, anh đã trộm hơn 20 máy biến áp để bán lấy tiền, thu về gần 30.000 tệ.

Nhưng lưới trời lồng lộng, hai tháng sau, cảnh sát đã tìm đến. Anh Yu nhận tội và phải trả giá bằng bản án bốn năm tù giam. “Chỉ vì 30.000 tệ mà tôi phải trả giá bằng bốn năm tự do”, anh nghẹn ngào kể lại.

Sau khi mãn hạn tù, Yu Haibo thường ra hồ Tịnh Nguyệt - nơi rải tro cốt của con trai - để nguôi nỗi nhớ con. Ảnh: Sohu
Yu Haibo: Vơi nỗi nhớ con bên hồ Tịnh Nguyệt sau mãn tù (Ảnh Sohu). Ảnh: Internet

Những ngày tháng trong tù là những ngày anh Yu sống trong dằn vặt và lo lắng khôn nguôi về tình trạng bệnh tật của con. Gánh nặng viện phí đè nặng lên đôi vai của cha mẹ già và vợ anh. Bệnh tình của bé Jiayue ngày càng trở nặng. Biết con trai không còn nhiều thời gian, vợ anh đã làm đơn xin cho chồng được gặp con lần cuối.

Vào tháng 6/2023, anh Yu được đặc cách trở về gặp con. Khoảnh khắc nhìn thấy Jiayue trên giường bệnh, anh đã bật khóc nức nở. Ngược lại với sự suy sụp của cha, cậu bé Jiayue tỏ ra mạnh mẽ và hỏi han cha: “Bố ăn sáng chưa ạ?”. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy xót xa ấy đã khiến những người chứng kiến không thể kìm được nước mắt.

Một tháng sau, bé Jiayue qua đời. Thực hiện di nguyện của con “được ở nơi gần ba nhất”, gia đình đã hỏa táng và rải tro cốt của em xuống hồ Tịnh Nguyệt, gần nhà tù nơi anh Yu đang thụ án. Mọi người đã giấu kín tin buồn này, sợ rằng anh sẽ không chịu nổi cú sốc lớn.

Tháng 11 cùng năm, trong một buổi phỏng vấn, một phóng viên vô tình tiết lộ sự thật đau lòng này. Nghe tin con mất, anh Yu hoàn toàn suy sụp.

Nhờ cải tạo tốt, anh Yu được ra tù trước thời hạn 7 tháng. Việc đầu tiên anh làm sau khi được tự do là đến hồ Tịnh Nguyệt để thăm con. Anh tự trách bản thân vì sai lầm của mình mà không thể ở bên con trong những ngày cuối đời, và có lẽ, cậu bé đã có thêm hy vọng nếu anh không vướng vào vòng lao lý.

Giờ đây, cứ nửa tháng một lần, anh lại đến hồ Tịnh Nguyệt. Đứng bên mặt nước tĩnh lặng, thứ anh nắm giữ không phải là hơi ấm của con trai, mà là nỗi ân hận day dứt khôn nguôi.

Câu chuyện của Yu Haibo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Một cư dân mạng bình luận: “Có lẽ anh ấy không phải là một người tốt, nhưng chắc chắn là một người cha tốt.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *