San Marino: Quốc gia độc đáo nằm trong lòng Italy

Ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh tươi của vùng đông bắc Italy, cách bờ biển Adriatic chỉ vài kilomet, là San Marino, một trong những quốc gia nhỏ bé và lâu đời nhất thế giới, với diện tích vỏn vẹn hơn 60 km2.

Khác với nhiều quốc gia khác, việc nhập cảnh vào San Marino diễn ra một cách lặng lẽ, không có biên giới hay trạm kiểm soát. Dấu hiệu duy nhất cho thấy bạn đã rời Italy và bước chân vào lãnh thổ San Marino là tấm biển ven đường mang dòng chữ “Vùng đất Tự do Cổ đại”. Nhiều du khách có thể vô tình đặt chân đến quốc gia này mà không hề nhận ra sự chuyển đổi địa lý vừa diễn ra.

Lịch sử của San Marino bắt đầu vào năm 301 sau Công nguyên, khi một người thợ đá tên Marinus chạy trốn khỏi cuộc đàn áp tôn giáo dưới thời La Mã cổ đại. Truyền thuyết kể rằng ông đã tìm nơi ẩn náu trên núi Titano và xây dựng một cộng đồng nhỏ, đặt nền móng cho sự hình thành nước Cộng hòa San Marino. Tại nhà thờ lớn trên đỉnh núi, du khách có thể chiêm ngưỡng những di tích gắn liền với Thánh Marinus, bao gồm cả tảng đá được cho là nơi ông từng ngả lưng và có khả năng chữa bệnh.

Mặc dù nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Italy, San Marino là một quốc gia độc lập, có quốc kỳ, quốc huy, hộ chiếu riêng và thậm chí cả đội tuyển bóng đá quốc gia, cùng với gần 34.000 công dân.

Thủ phủ của quốc gia San Marino là thành phố San Marino (ảnh), nằm trên đỉnh núi Monte Titano. Ảnh: AFP
Khám phá thành phố San Marino trên đỉnh Monte Titano. Ảnh: Internet

Theo Antonia Ponti, một hướng dẫn viên du lịch tại San Marino, mặc dù ngôn ngữ và ẩm thực ở đây gần như tương đồng với vùng Romagna của Italy, người dân San Marino luôn tự hào về bản sắc riêng của mình. “Họ tự hào là người Sanmarinesi – những con người tự do”, bà Ponti khẳng định.

Phố cổ San Marino, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, tọa lạc trên đỉnh núi Titano, với những con hẻm đá quanh co, ba ngọn tháp phòng thủ kiên cố nối liền nhau và tầm nhìn bao quát trải dài đến tận bờ biển Adriatic. Không gian nơi đây không có xe cộ, mang đến cho du khách cảm giác như đang du hành ngược thời gian.

Bà Ponti cho biết thêm, nghề truyền thống lâu đời nhất ở San Marino là khai thác đá từ sườn núi Titano. Sau Thế chiến II, các ngành thủ công như gốm sứ, sản xuất giấy và nội thất phát triển mạnh mẽ, tạo nên một cộng đồng thịnh vượng và đoàn kết.

“Chúng tôi sống trên một vùng đất nhỏ bé, nhưng có một bản sắc riêng biệt và luôn gìn giữ tinh thần tự do đã tồn tại qua nhiều thế kỷ”, bà Ponti chia sẻ.

Mặc dù không quá nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, San Marino vẫn thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính, kiến trúc trung cổ và cảm giác như đang khám phá một phần châu Âu bị lãng quên. Nhiều du khách đến vùng Emilia-Romagna để thưởng thức ẩm thực Italy, nhưng lại bất ngờ khám phá ra một San Marino duyên dáng và bình dị.

Một trong những điểm thu hút khách du lịch tại San Marino là tòa nhà quốc hội nằm ngay trung tâm phố cổ. Vào mùa hè, nghi thức đổi gác được tổ chức mỗi giờ, thu hút đông đảo du khách bởi sự trang trọng và màu sắc rực rỡ. Đội lính gác mặc đồng phục thời trung cổ, với quần đỏ nổi bật và mũ tua rua, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích.

Không chỉ có quốc hội, San Marino còn duy trì nhiều thiết chế cổ xưa hiếm thấy ở châu Âu hiện đại. Đặc biệt, quốc gia này có tới hai nguyên thủ quốc gia cùng lúc (đồng nguyên thủ), được gọi là Captains Regent, được bầu mỗi 6 tháng một lần kể từ năm 1243. Hai lễ nhậm chức vào ngày 1/4 và 1/10 hàng năm được tổ chức theo nghi thức truyền thống nghiêm ngặt, gần như không thay đổi trong suốt hàng trăm năm. San Marino được chia thành 9 quận hành chính, gọi là castelli.

Du khách có thể cảm nhận rõ sự phân chia này khi đi cáp treo từ phố cổ xuống khu Borgo Maggiore, nằm dưới chân núi Titano. Đây là một hành trình ngắm cảnh lý tưởng, mở ra toàn cảnh San Marino từ trên cao.

Ngắm San Marino bằng trải nghiệm ngồi cáp treo. Ảnh: Travel Adventure everywhere
Du lịch San Marino bằng cáp treo: Trải nghiệm ngắm cảnh tuyệt vời. Ảnh: Internet

Ngay trong phố cổ còn có Bảo tàng Tem và Tiền xu, nơi trưng bày các huy chương kỷ niệm, tem cổ và những đồng tiền đầu tiên của quốc gia, có từ thế kỷ XIX và XX. Không chỉ có kiến trúc trung cổ, San Marino còn sở hữu hệ thống đường mòn, núi đồi xanh mát, rất phù hợp cho những ai yêu thích đi bộ đường dài, đạp xe, leo núi và bắn cung.

Ẩm thực San Marino là sự hòa quyện giữa hương vị của hai vùng Romagna và Marche của Italy, nổi bật với các loại pasta thủ công và piadina – một loại bánh mì dẹt nhân đầy đặn. San Marino cũng nổi tiếng với các loại rượu mùi đặc trưng, như rượu làm từ hạnh nhân và hạt dẻ cười.

Mô hình 3D quốc gia San Marino với 9 quận hành chính, trong đó thủ phủ San Marino nằm trên đỉnh một ngọn núi. Ảnh: Mapsland
San Marino 3D: Khám phá 9 quận hành chính và thủ đô trên núi. Ảnh: Internet

Một món tráng miệng không thể bỏ qua khi đến San Marino là torta tre monti, hay bánh Ba Ngọn Đồi, được coi là món ăn đại diện cho quốc gia này. Bánh gồm nhiều lớp bánh xốp mỏng kẹp nhân kem sô cô la và hạt phỉ, tượng trưng cho ba ngọn tháp trên núi Titano.

Đối với những du khách đi trong ngày, sau khi đã thưởng thức no nê ẩm thực địa phương, hành trình trở lại Italy chỉ đơn giản là một chuyến đi xuống dốc, khép lại một ngày khám phá quốc gia nhỏ bé nhưng đầy thú vị này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *