Ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ là một trái tim ấm áp, giàu tình cảm – đó là câu chuyện về chàng trai sinh năm 1993, người con hiếu thảo luôn đặt gia đình lên trên hết. Lớn lên trong một gia đình đặc biệt, nơi cả cha và mẹ đều là người khiếm thính, anh cùng anh trai (sinh năm 1989) và em gái (sinh năm 1998) đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn. Vượt lên nghịch cảnh, anh luôn cố gắng học tập và thi đỗ vào ngành Khoa học máy tính, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Biến cố liên tiếp ập đến khi mẹ anh lâm bệnh nặng, anh trai cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Đứng trước tình cảnh đó, chàng trai đã quyết định gác lại ước mơ giảng đường, tạm dừng việc học để đi làm, gánh vác kinh tế gia đình, san sẻ gánh nặng với cha mẹ. Năm 2014, nỗi đau ập đến khi mẹ anh qua đời.
Sau mất mát lớn này, anh quyết định rời quê hương, một mình vào Đà Nẵng lập nghiệp. Bắt đầu với công việc phụ bếp trong một nhà hàng Nhật, bằng sự cần cù và ham học hỏi, tay nghề của anh ngày càng nâng cao, và anh đã trở thành bếp trưởng. Sau một thời gian, anh quay trở lại TP.HCM tiếp tục công việc bếp núc. Khi anh trai lập gia đình, anh lại âm thầm gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha, để anh trai có thể yên tâm xây dựng tổ ấm riêng.
Đại dịch Covid-19 đi qua, anh cảm thấy áp lực từ công việc bếp núc ngày càng lớn, với thời gian làm việc mỗi ngày hơn 10 tiếng. Anh quyết định chuyển hướng sang làm huấn luyện viên yoga. Công việc mới dần đi vào ổn định, nhưng dường như hạnh phúc riêng vẫn còn dang dở. Có lẽ, gánh nặng về gia đình, nỗi lo về người cha già vẫn còn đè nặng lên đôi vai, khiến anh chưa dám mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới. Anh là một người nấu ăn ngon, biết chăm sóc gia đình, kính trọng người lớn, yêu thương trẻ nhỏ, hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng vẫn cô đơn.
Người thân của anh mong muốn thông qua những dòng chia sẻ này, có thể tìm được một người bạn đồng hành, một người có thể sẻ chia, tâm sự và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh tin rằng, em trai mình xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.
Nếu bạn cảm thấy đồng cảm và muốn tìm hiểu thêm về chàng trai này, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress