Ngày 1/7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn. Tuấn “Cọp” (47 tuổi), cùng với Trần Minh Phú (48 tuổi), Kiều Đức Hùng và Hà Thị Kim Thắm (bạn gái của Tuấn) đều bị kết án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025.
Riêng bị cáo Kiều Đức Hùng còn phải nhận thêm 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, nâng tổng mức án lên chung thân.
Trong vụ án này, Lê Thị Tuyết Nhi (31 tuổi) bị tuyên án chung thân, còn Võ Nguyễn Thúy Vy (20 tuổi, em cùng mẹ khác cha với Nhi) nhận mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho Nhi và chung thân cho Vy.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày tuyên án, đã bãi bỏ án tử hình đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Do đó, HĐXX đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo theo quy định mới này.
Theo đánh giá của tòa, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi. Chúng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội nước ngoài để liên lạc, trao đổi và giao dịch thông qua trung gian, do đó cần phải xử lý nghiêm khắc.
HĐXX nhấn mạnh rằng Tuấn, Phú và Hùng đã phạm tội nhiều lần và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đặc biệt, Hùng còn khai báo quanh co và bất chấp pháp luật, nên phải chịu mức án cao nhất của khung hình phạt.
Đối với Nhi, dù đã nhiều lần mua bán trái phép 7,7 kg ma túy, nhưng HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội khi còn trẻ và phụ thuộc vào chị gái. Vy được xác định là đồng phạm giản đơn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì vậy, tòa đã áp dụng tinh thần của luật mới, giảm nhẹ hình phạt so với đề nghị của Viện Kiểm sát.
Được biết, Tuấn “Cọp” đã có 5 tiền án về các tội cướp và mua bán ma túy.
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2022, Tuấn đến thăm vợ là Lê Thị Thanh Bình (45 tuổi), đang thụ án chung thân tại Trại giam Thủ Đức. Tại đây, Bình giới thiệu Tuấn với một phạm nhân tên Lan.
Lan biết Tuấn đang gặp khó khăn về tài chính nên đã gợi ý Tuấn tham gia vào đường dây ma túy. Tuấn đồng ý và để lại số điện thoại liên lạc.
Sau Tết Nguyên đán 2023, Tuấn nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là “cháu của bà Lan”. Người này hỏi Tuấn có muốn “nhận quà” không, và Tuấn hiểu đó là ma túy.
Người phụ nữ yêu cầu Tuấn đổi điện thoại để liên lạc, nhưng do không có tiền, Tuấn được dẫn đến gặp một đàn em để nhận một chiếc iPhone cũ đã cài sẵn ứng dụng Signal.
Từ đó, người phụ nữ này, sử dụng nhiều nickname khác nhau, trong đó có “Milk Milk”, liên lạc với Tuấn qua Signal để chỉ đạo việc giao nhận ma túy. Mật khẩu giao dịch là “nhận trái cây” hoặc “giao tôm”. Sau mỗi phi vụ thành công, Tuấn được trả công bằng tiền mặt.
Từ tháng 3 đến tháng 10/2023, Tuấn đã nhiều lần giao nhận ma túy (chủ yếu là ma túy đá và heroin) tại các địa điểm như ngã tư An Sương, quận 12; cổng khu du lịch Văn Thánh; và hẻm 170 Hoàng Diệu, quận 4.
Vào khoảng tháng 7/2023, Tuấn được Milk Milk yêu cầu tìm thêm người hỗ trợ. Tuấn đã giới thiệu Phú (người quen trong thời gian thụ án) cùng tham gia vào đường dây.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn đã nhiều lần giao ma túy cho Nguyễn Thị Thu Hiền (chưa rõ lai lịch). Hiền thuê Nhi cất giữ ma túy để giao cho khách với giá 5 triệu đồng mỗi lần. Nhi tiếp tục thuê Vy cất giấu ma túy tại nhà Vy, trả công 500.000 đồng mỗi lần.

Ngoài ra, vào đầu tháng 10/2023, Tuấn mang hai bao ma túy đến nhà Thắm ở quận Bình Thạnh, nhờ cất giữ với lý do “đang chuyển nhà”. Sau đó, Tuấn tiết lộ cho Thắm biết đó là ma túy, và Thắm đã yêu cầu Tuấn mang đi nơi khác.
Tối ngày 7/10/2023, trong lúc chờ giao ma túy theo chỉ đạo của Milk Milk, Tuấn nhờ Thắm mang một túi “hàng” 5 kg đến khu vực đầu hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để giao cho Kiều Đức Hùng thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Khám xét nhà Thắm, lực lượng chức năng đã thu giữ 86 gói Methamphetamine và 55 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 105 kg.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1,3 kg ma túy tại nơi ở của Tuấn và 5 kg tại nơi ở của Vy.
Admin
Nguồn: VnExpress