Suốt 34 năm qua, giữa Sài Gòn náo nhiệt, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm một tri kỷ đích thực. Có lẽ, định nghĩa về tri kỷ của mỗi người mỗi khác. Với tôi, đó phải là người đàn ông chung thủy, đáng tin cậy, sẵn sàng cùng tôi vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống.
Có lẽ, ở tuổi này, suy nghĩ ấy có phần mơ mộng. Nhưng tôi vẫn luôn nuôi hy vọng tìm được một người để tôi có thể an tâm yêu thương, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Tôi là một nhân viên văn phòng với công việc ổn định. Về ngoại hình, tôi có chiều cao khá, ưa nhìn, da ngăm khỏe khoắn và không thích những chuyện phức tạp. Tính cách tôi nhẹ nhàng, vô tư, có chút ngại ngùng khi gặp người lạ. Nhưng nếu đã quen thân, tôi sẽ trở nên cởi mở và có lẽ, đôi khi anh sẽ thấy tôi hơi “nhây” đấy.
Tôi thích khám phá những điều mới mẻ, đặc biệt là những nơi có thiên nhiên tươi đẹp. Tôi cũng yêu động vật, dù việc ăn chay vẫn đang là một quá trình tập luyện từng bước nhỏ.
Người đàn ông tôi tìm kiếm hơn tôi ít nhất 5 tuổi và cao từ 1m70 trở lên, để tôi có thể bé nhỏ trong vòng tay anh. Tôi mong anh điềm đạm, thực tế, chững chạc, có công việc ổn định, thu nhập tốt. Nếu anh có một căn nhà riêng ở Sài Gòn thì còn gì tuyệt vời hơn, để tôi có thể toàn tâm toàn ý xây dựng tổ ấm, nấu cho anh những bữa ăn ngon và thoải mái thể hiện tình yêu thương.
Điều tôi mong muốn là cùng anh vun đắp một tổ ấm vững chắc, nơi có trách nhiệm, sự thấu hiểu và niềm tin tuyệt đối vào nhau. Tôi không mong anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh (dù nếu được thì cũng rất tuyệt), nhưng hy vọng anh luôn đặt gia đình lên hàng đầu và biết điểm dừng trong những cuộc vui bên ngoài.
Anh có thể ít nói, nhưng tôi mong anh thể hiện tình cảm bằng những hành động cụ thể. Và một điều nhỏ nữa mà tôi thật sự quan tâm, đó là anh không lạm dụng rượu bia hay thuốc lá. Không phải tôi khó tính, chỉ là tôi muốn giữ gìn người đàn ông tốt như anh được lâu hơn.
Ở độ tuổi này, tôi không còn tìm kiếm một mối quan hệ hời hợt. Tôi muốn tìm một người để yêu thương trọn vẹn, cùng nhau đi đến cuối con đường. Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy có điều gì đó ở tôi khiến anh muốn gắn bó, xin đừng để chúng ta lạc mất nhau. Hãy viết thư cho tôi nhé.
(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529)
Admin
Nguồn: VnExpress