Câu chuyện về bé Kong, 8 tuổi, sống tại huyện Laplae, tỉnh Uttaradit, miền bắc Thái Lan, đã gây xôn xao dư luận sau khi được một hiệu trưởng địa phương trình báo. Cậu bé sống trong hoàn cảnh khó khăn cùng mẹ và anh trai, những người bị nghiện ma túy.
Theo thông tin từ những người hàng xóm, mẹ của Kong, 46 tuổi, thường xuyên đi xin ăn và tiền trong vùng, bỏ mặc cậu bé trong căn nhà gỗ tồi tàn cùng với đàn chó. Tình trạng này kéo dài khiến Kong thiếu sự quan tâm và chăm sóc cần thiết.
Bà Paveena Hongsakul, chủ tịch Quỹ Paveena Hongsakul vì Trẻ em và Phụ nữ, người trực tiếp tham gia vào chiến dịch giải cứu, cho biết mẹ của Kong đã không cho em đến trường kể từ khi bắt đầu nhận trợ cấp giáo dục. Thay vào đó, Kong bị nhốt trong nhà, thiếu sự giao tiếp và tương tác xã hội.
Được biết, Kong từng đi học mẫu giáo và lớp một, nhưng sau đó đã nghỉ học suốt hai năm, mặc dù mẹ em vẫn nhận khoản trợ cấp 12 USD hàng tháng dành cho việc học hành của con.

Do thiếu sự giao tiếp với con người, Kong chỉ chơi đùa với chó và bắt chước hành vi của chúng. “Cậu bé không nói mà chỉ bắt chước tiếng sủa. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó,” bà Paveena chia sẻ.
Một giáo viên trong vùng cho biết khu vực nhà Kong sinh sống là một “điểm nóng” về ma túy. Kong không có bạn bè và chỉ quanh quẩn chơi với chó.
Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã đưa mẹ và anh trai của Kong đi cai nghiện bắt buộc. Hiện tại, Kong đang được chăm sóc tại một trung tâm bảo trợ trẻ em. Quỹ của bà Paveena đang phối hợp với chính quyền để đảm bảo em được tiếp cận giáo dục đầy đủ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Bà Paveena Hongsakul khẳng định: “Cậu bé sẽ có cơ hội để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao để đảm bảo cháu nhận được sự hỗ trợ toàn diện.”
Admin
Nguồn: VnExpress