Theo thống kê từ Box Office Vietnam, đơn vị chuyên theo dõi phòng vé độc lập, thị trường điện ảnh Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng doanh thu đạt 3.017 tỷ đồng, bao gồm cả các tác phẩm nước ngoài, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhận định đây là sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của phim Việt kể từ sau đại dịch.
Sự thành công này có sự đóng góp lớn từ các nhà làm phim “trăm tỷ”. “Bộ tứ báo thủ”, ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán, đã trở thành bộ phim ăn khách nhất từ đầu năm đến nay với doanh thu hơn 332 tỷ đồng. Thành tích này giúp Trấn Thành củng cố vị thế là đạo diễn có nhiều phim lọt vào top 5 dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, sau “Mai”, “Nhà bà Nữ” và “Bố già”. Bên cạnh đó, Lý Hải cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với “Lật mặt 8”, thu về 232 tỷ đồng, trở thành một trong những phần thành công nhất của chuỗi phim thương hiệu do anh sản xuất.

Tuy nhiên, năm nay, Trấn Thành và Lý Hải không còn giữ vị thế độc tôn như trước. Nếu như năm ngoái, “Mai” gần như không có đối thủ cạnh tranh lớn, đạt doanh thu kỷ lục hơn 520 tỷ đồng, thì năm nay, “Bộ tứ báo thủ” phải đối mặt với sự cạnh tranh từ “Nụ hôn bạc tỷ”. Sau 10 ngày phát hành, phim của Thu Trang đã vươn lên mạnh mẽ, khiến “Bộ tứ báo thủ” nhanh chóng hạ nhiệt. “Nụ hôn bạc tỷ” cuối cùng đạt doanh thu 211 tỷ đồng, đưa Thu Trang trở thành nữ đạo diễn đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” ngay từ tác phẩm đầu tay.
Tương tự, “Thám tử Kiên” cũng gây khó khăn cho “Lật mặt 8” trong cuộc đua phòng vé vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ban đầu, đại diện Box Office Vietnam dự đoán phim của Victor Vũ khó có thể vượt qua “Lật mặt 8”, bởi tác phẩm của Lý Hải thuộc thể loại tâm lý – gia đình, dễ dàng tiếp cận với đông đảo khán giả. Tuy nhiên, nhờ kịch bản hấp dẫn và diễn xuất chất lượng, “Thám tử Kiên” đã tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực và liên tục vượt trội về số suất chiếu so với đối thủ. Sau nửa tháng ra rạp, phim đã vượt qua doanh thu của “Lật mặt 8” và trở thành dự án thành công nhất về mặt thương mại trong sự nghiệp của Victor Vũ.

Ngoài những tên tuổi quen thuộc, Bùi Thạc Chuyên cũng tạo nên một hiện tượng với bộ phim chiến tranh “Địa đạo”. Phát hành vào tháng 4, tác phẩm này đã thu về 172 tỷ đồng, một kỷ lục đối với dòng phim chiến tranh. “Địa đạo” được đánh giá cao nhờ câu chuyện chân thực về một nhóm du kích bám trụ ở Củ Chi sau trận càn Cedar Falls năm 1967 của quân đội Mỹ. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ rằng doanh thu của phim đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của anh, bởi ê-kíp chỉ mong đủ kinh phí để tiếp tục thực hiện những dự án cùng đề tài.

Dòng phim tâm linh cũng chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường. “Nhà gia tiên”, bộ phim gia đình kết hợp yếu tố kinh dị do Huỳnh Lập đạo diễn, đã trở thành một điểm sáng bất ngờ của phòng vé trong nửa đầu năm nay. Tác phẩm này đánh dấu vai chính đầu tay của Phương Mỹ Chi, xoay quanh câu chuyện về một nhà sáng tạo nội dung thuộc thế hệ Z nhìn thấy hồn ma của người anh đã qua đời 10 năm trước. Dù còn một số thiếu sót về mặt điện ảnh và ôm đồm ở phần kết, “Nhà gia tiên” truyền tải thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với tổ tiên. Hiệu ứng cảm xúc tốt đã giúp phim đạt doanh thu 242 tỷ đồng, lọt vào top 10 tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời đại.
Nhiều bộ phim kinh dị khác cũng gây sốt tại các rạp chiếu phim Việt Nam, mặc dù còn tồn tại nhiều lỗi về kịch bản và cốt truyện dễ đoán. “Vượt Ma da” (2024) và “Quỷ nhập tràng” (sản xuất bởi Nhất Trung) đã phá kỷ lục doanh thu của thể loại này, với gần 150 tỷ đồng. “Đèn âm hồn”, bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Nam, cũng thu về hơn 100 tỷ đồng khi lấy cảm hứng từ “Chuyện người con gái Nam Xương” trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ.
Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của các bộ phim kinh dị có thể tạo ra nguy cơ “vỡ bong bóng”, theo nhận xét của nhà báo Nguyễn Phong Việt, một người viết chuyên về điện ảnh. Nhiều bộ phim phát hành gần đây không còn thu hút được sự chú ý của khán giả. Ví dụ, “Dưới đáy hồ”, bộ phim khai thác bối cảnh hồ đá, chỉ đạt doanh thu hơn 27 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các tác phẩm trước đó của đạo diễn Trần Hữu Tấn như “Kẻ ăn hồn” và “Cám”.
Tương tự, “Tìm xác”, bộ phim có sự tham gia của Tiến Luật và Hồng Vân, chỉ thu về 48 tỷ đồng. Tác phẩm này thậm chí đã phải rút khỏi rạp và đổi lịch chiếu để tránh đối đầu với “Lật mặt 8” và “Thám tử Kiên” vào tháng 4. Theo Phong Việt, sự tò mò của khán giả đối với dòng phim kinh dị đang dần suy giảm, do đó, những dự án kém chất lượng sẽ khó có thể kéo khán giả đến rạp.

Theo dự báo, nửa cuối năm 2024, thị trường điện ảnh Việt Nam có thể sẽ kém sôi động hơn do thiếu vắng những tác phẩm lớn. Đầu tháng 7, Avin Lu và Hoàng Hà, cặp diễn viên trong “Em và Trịnh”, sẽ tái ngộ khán giả trong một tác phẩm về đề tài thanh xuân mang tên “Điều ước cuối cùng”. Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo sẽ tham gia vào “Mang mẹ đi bỏ”, một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến ra mắt vào tháng 8. Bộ đôi Hoài Linh và Tuấn Trần cũng sẽ trở lại trong “Làm giàu với ma 2” vào dịp nghỉ lễ 2/9.
Cũng trong tháng 9, Thái Hòa và Kaity Nguyễn sẽ kết hợp trong “Tử chiến trên không”, bộ phim Việt Nam đầu tiên về đề tài không tặc. Mùa cuối năm dự kiến sẽ chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt phim kinh dị như “Heo năm móng” và “Hoàng tử quỷ”.
Admin
Nguồn: VnExpress