Một series phim truyền hình mới dựa trên cuốn hồi ký gây tiếng vang “I’m Glad My Mom Died” của Jennette McCurdy đang được Apple TV+ phát triển, với sự tham gia của Jennifer Aniston trong vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính. Theo AP, Aniston sẽ vào vai mẹ của nữ tác giả trong loạt phim 10 tập này.

Bộ phim sẽ đi sâu vào “mối quan hệ độc hại” giữa McCurdy và người mẹ Debra, đồng thời khám phá hành trình chữa lành của cô sau khi mẹ qua đời. Hiện tại, danh tính diễn viên thủ vai Jennette vẫn chưa được công bố. Cùng với vai trò diễn viên, Jennifer Aniston còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất của series. Jennette McCurdy sẽ đồng viết kịch bản cùng với Ari Katcher.
Cuốn hồi ký “I’m Glad My Mom Died” đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi kể lại những kỷ niệm của Jennette McCurdy từ thời thơ ấu là một diễn viên nhí cho đến khi cô quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017. Phần đầu cuốn sách tái hiện tuổi thơ của Jennette trong một ngôi nhà chất đầy đồ đạc, cùng với cha mẹ, ông bà ngoại và ba người anh trai. Khi cô mới hai tuổi, mẹ cô, Debra, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn bốn.
Cuốn sách khắc họa Debra là một người mẹ độc đoán, ái kỷ, thích thao túng và có thói quen tích trữ đồ đạc. Bà từng nuôi ước mơ trở thành diễn viên, nhưng vì không thực hiện được nên quyết tâm biến con gái thành ngôi sao.
Debra bắt đầu đưa Jennette đi thử vai từ khi cô mới sáu tuổi và kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bà quyết định mọi thứ, từ việc chọn vị kem cho con đến việc đăng ký cho Jennette tham gia các lớp học diễn xuất và khiêu vũ dày đặc. Debra còn áp đặt chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng cho con, tắm cho Jennette cùng với con trai Scotie (lúc đó đã 16 tuổi), và đưa cô đi khám vú và âm đạo định kỳ với lý do kiểm tra các khối u ung thư cho đến khi Jennette 17 tuổi.
Trong thời gian mẹ nhập viện vì bệnh tình trở nặng, Jennette phải đối mặt với chứng rối loạn ăn uống, nghiện rượu, sống buông thả và làm việc một cách hời hợt. Mãi đến nhiều năm sau khi mẹ qua đời, cô mới nhận ra sự thật rằng mình đã bị lạm dụng và ngược đãi bởi chính người mẹ Debra. Mẹ cô qua đời vào năm 2013 vì những biến chứng của bệnh ung thư.
Cuốn sách còn phơi bày những góc khuất của ngành công nghiệp giải trí đối với các ngôi sao nhí, những người thường bị đối xử như công cụ kiếm tiền, phải đối mặt với lạm dụng, ngược đãi và những hậu quả nặng nề. Họ không có cơ hội tận hưởng một tuổi thơ bình yên như bao người khác và thường bị công chúng đóng khung với những vai diễn truyền hình.

“I’m Glad My Mom Died” đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Publishers Weekly nhận xét cuốn sách “sâu sắc, đau lòng và trần trụi”, trong khi Kirkus Reviews đánh giá tác phẩm là “câu chuyện đau lòng về một đứa trẻ bị tổn thương cảm xúc”.
Ngay sau khi ra mắt vào tháng 8/2022, cuốn sách đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng, “cháy hàng” tại nhiều nhà sách chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nó đã bán được 200.000 bản ở các định dạng khác nhau chỉ trong tuần đầu tiên và trở thành sách bán chạy nhất của New York Times trong hơn một năm. Ngoài ra, tác phẩm còn giành giải thưởng Goodreads Choice năm 2022 cho hạng mục Hồi ký và tự truyện hay nhất. Tại Việt Nam, cuốn sách được phát hành với tựa đề “Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” vào tháng 6/2024.
Jennette McCurdy, 32 tuổi, là một cựu diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Cô quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 để theo đuổi công việc làm phim. Năm 2020, vở kịch độc thoại “I’m Glad My Mom Died” của cô đã bán hết vé tại Nhà hát Lyric Hyperion và Nhà hát Hudson ở Los Angeles, Mỹ. McCurdy cũng là người dẫn chương trình cho các podcast “Empty Inside” và “Hard Feelings”, nơi cô chia sẻ về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm mặt tiêu cực của cuộc sống, lạm dụng từ người thân và những thói quen xấu.

Jennifer Aniston, 56 tuổi, đã trở thành một ngôi sao hạng A ở Hollywood sau thành công vang dội của series “Friends”. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như “The Break-up” (2006), “Marley & Me” (2008) và “Just Go With It” (2011). Năm 2019, cô trở lại với phim truyền hình sau 15 năm vắng bóng với series “The Morning Show”, và giành được một giải SAG cho hạng mục nữ chính phim truyền hình. Mùa thứ tư của “The Morning Show” dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 17/9.
Về đời tư, Jennifer Aniston và Brad Pitt ly dị vào năm 2005 sau bảy năm chung sống, sau khi tài tử vướng vào tin đồn ngoại tình với Angelina Jolie. Cô kết hôn lần thứ hai với diễn viên Justin Theroux vào năm 2015, nhưng cả hai đã ly hôn ba năm sau đó do những khác biệt trong lối sống.
Admin
Nguồn: VnExpress