Từ khi gặp anh, tôi như sống lại những ngày tháng yêu đương mộng mơ thời sinh viên. Ở tuổi ngoài 40, cuộc sống ổn định, tự do tài chính và là một bà mẹ đơn thân vui vẻ, tôi có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống và mong muốn tìm kiếm một tình yêu chân thành, bền vững.
Tuy nhiên, gần đây tôi có một băn khoăn: người yêu tôi thường xuyên than thở về những khó khăn tài chính. Liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy anh ấy không yêu tôi thật lòng? Mặc dù anh chưa từng đề cập đến việc vay mượn tiền bạc, nhưng những lời than thở đó khiến tôi cảm thấy bất an. Phải chăng anh ấy chia sẻ về thu nhập và công việc vất vả của mình để tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh? Thực tế, thu nhập của anh thấp hơn tôi và công việc cũng vất vả hơn nhiều.
Trong lần hẹn hò đầu tiên, tôi để anh chi trả mọi thứ, sau đó tôi mua quà tặng anh. Những lần sau, tôi chủ động chia sẻ chi phí, lúc anh trả tiền ăn, khi tôi mua quà. Tôi không muốn anh phải gánh chịu mọi chi phí. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng, một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không ngần ngại chi tiền cho người mình yêu, tùy thuộc vào khả năng tài chính của họ, vì người yêu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.
Bạn trai tôi thường xuyên than thở về tình hình kinh tế khó khăn, trăn trở về việc ở tuổi ngoài 45 mà sự nghiệp và tài chính vẫn chưa ổn định, và lo lắng rằng tôi sẽ rời bỏ anh vì anh nghèo hơn tôi. Liệu những lo lắng và trăn trở này có bình thường không? Tôi mong nhận được sự chia sẻ và ý kiến từ mọi người về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress