Larry Ellison, người đàn ông vừa vượt mặt Mark Zuckerberg và Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản khổng lồ 262 tỷ USD, có một cuộc đời đầy thăng trầm và kịch tính. Từ cậu bé mồ côi lớn lên ở Chicago đến ông trùm công nghệ nổi tiếng, cuộc đời ông là minh chứng cho sự kiên trì và đam mê không ngừng nghỉ.
Sinh ra ở New York và không biết cha mình là ai, Larry Ellison được mẹ gửi cho vợ chồng em gái ở Chicago khi mới 9 tháng tuổi. Đến năm 12 tuổi, ông mới biết mình là con nuôi.
Từ nhỏ, Larry đã nổi tiếng là một cậu bé nghịch ngợm, thích tháo rời các thiết bị điện tử để tìm hiểu cấu tạo bên trong. Sự tò mò và đam mê khám phá này chính là tiền đề cho sự nghiệp công nghệ sau này của ông. Dù không mấy nổi bật về học lực khi theo học ngành kỹ thuật tại hai trường đại học, Larry lại dành nhiều đêm để viết code, nuôi dưỡng niềm đam mê lập trình.
Năm 1976, trong khi những tỷ phú công nghệ như Bill Gates và Steve Jobs đã gặt hái thành công, Larry vẫn là một “tay chơi” khét tiếng, liên tục gặp khó khăn về tài chính và bị vợ bỏ vì tiêu xài hoang phí.
Không có bằng cấp trong tay, Larry vẫn xin được vào làm tại một công ty phần mềm ở Thung lũng Silicon, nơi ông gặp gỡ hai người đồng nghiệp Bob Miner và Ed Oates. Năm 1977, cả ba quyết định rời công ty và thành lập một công ty riêng với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 2.000 USD.
Larry nắm giữ 60% cổ phần trong công ty mới. Mặc dù công việc lập trình chính do hai người bạn đảm nhiệm, nhưng họ đều nhận ra rằng sự táo bạo và khả năng thuyết phục của Larry là yếu tố then chốt để công ty có thể thành công.
Chỉ vài tháng sau, Larry đã thuyết phục được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trở thành khách hàng đầu tiên của công ty. Tiếp đó là Hải quân và Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA. Mặc dù phiên bản đầu tiên của phần mềm Oracle bị giới kỹ thuật chê bai, nhưng Larry lại có tài năng đặc biệt trong việc thuyết phục khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Ông từng tuyên bố: “Trong 10 năm tới, Oracle sẽ là công ty tỷ đô và các cậu sẽ trở thành triệu phú”.
Larry đã biến Oracle thành công ty phần mềm có tốc độ tăng trưởng hàng năm lên đến 100% trong suốt hơn một thập kỷ. Năm 1986, Oracle chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Với nguồn vốn dồi dào, Larry Ellison bắt đầu giai đoạn “thôn tính điên cuồng”, mua lại PeopleSoft (10,3 tỷ USD), Sun Microsystems (7,4 tỷ USD), BEA Systems (8,5 tỷ USD)… Ông đã chi hơn 400 tỷ USD cho 50 thương vụ thâu tóm và đưa Oracle trở thành bá chủ trong lĩnh vực phần mềm cơ sở dữ liệu toàn cầu.
Không chỉ là một tỷ phú công nghệ, Larry còn là biểu tượng của sự nổi loạn và cá tính mạnh mẽ. Với ông, “thành công không phải là khi mình thắng, mà là khi tất cả đối thủ đều thua”.

Trong khi nhiều tỷ phú công nghệ cùng thời có lối sống giản dị, Larry lại nổi tiếng với thói quen tiêu tiền không tiếc tay. Ông từng sở hữu du thuyền lớn nhất thế giới, mua gần như toàn bộ đảo Lanai ở Hawaii và xây dựng một biệt phủ kiểu Nhật trị giá hơn 80 triệu USD tại Kyoto. Đặc biệt, ông có niềm đam mê lớn với môn đua thuyền buồm.
Năm 1998, tại giải đua du thuyền Sydney – Hobart, Larry Ellison tự mình lái chiếc du thuyền Sayonara dài gần 25 mét. Cuộc đua năm đó đã trở thành một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử Australia khi một cơn bão bất ngờ ập đến, tạo ra những con sóng cao tới 20 mét và gió giật cấp 12.
Trong số các đội tham gia, 6 thủy thủ đã thiệt mạng, 5 thuyền bị chìm hoàn toàn, hàng chục người bị thương và khoảng 50 người phải nhờ đến trực thăng cứu hộ. Tuy nhiên, Larry Ellison và thủy thủ đoàn Sayonara đã vượt qua mọi khó khăn và giành chiến thắng chung cuộc.
Sau này, ông kể lại rằng họ đã đi qua tâm bão và nhiều lần tưởng như thuyền sẽ vỡ làm đôi vì bị sóng đánh dữ dội trong hơn 48 giờ. “Nếu là người mới, có lẽ tôi đã không dám đua thuyền nữa,” ông chia sẻ.
Đời tư của Larry cũng không kém phần kịch tính. Ông đã kết hôn 6 lần và trải qua nhiều mối tình ồn ào. Người vợ đầu tiên của ông là Adda Quinn, một nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.

Sau 7 năm chung sống, Adda chia sẻ rằng cuộc sống với Larry giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Ông tiêu tiền không kiểm soát và sống theo kiểu “nay không biết ngày mai”. Khi đó, hai vợ chồng chỉ kiếm được tổng cộng 1.600 USD một tháng, nhưng Larry vẫn dám chi 1.000 USD mua xe đạp, ăn nhà hàng sang trọng và vay 3.000 USD mua thuyền buồm. Không thể chịu đựng được những cuộc phiêu lưu của Larry, Adda quyết định ly hôn.

Cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai, Nancy Wheeler Jenkins, chỉ kéo dài hơn một năm. Vợ ba, Barbara Boothe, là nhân viên lễ tân của công ty. Họ kết hôn và có con trai đầu lòng David. Sau khi có thêm con gái, họ ly dị sau ba năm chung sống. Mặc dù đã ký hợp đồng hôn nhân, Larry vẫn chia cổ phần hào phóng cho Barbara.
Người vợ thứ tư, Melanie Craft, là một nhà văn lãng mạn. Họ yêu nhau 8 năm trước khi kết hôn vào năm 2003, nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm tan vỡ.
Vợ thứ năm, Nikita Kahn, là một người mẫu và diễn viên Ukraine. Họ gặp nhau khi Nikita mới 19 tuổi, chênh lệch với Larry 47 tuổi. Mặc dù từng rất gắn bó, họ chia tay vào năm 2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2020.
Người vợ hiện tại của Larry là Jolin Zhu, một người gốc Hoa, năm nay 34 tuổi. Tình yêu của họ cũng có khoảng cách 47 tuổi. Mặc dù từng vướng phải những nghi vấn khi Larry chưa hoàn toàn dứt khoát với vợ cũ, Jolin vẫn luôn giữ kín danh phận.
Mối quan hệ của họ chỉ được xác nhận vào năm 2024, khi cả hai cùng đứng tên một quỹ từ thiện lớn tặng Đại học Michigan. Cặp đôi được cho là đã có hai con, mặc dù chưa từng tổ chức đám cưới công khai. Trong hồ sơ ly hôn trước đó, Larry khẳng định “không có con chung” với vợ cũ, nhưng lại tiết lộ rằng ông “đang làm cha của hai đứa con nhỏ và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết”.
Ở tuổi 81, Larry Ellison vẫn giữ được phong độ và niềm đam mê với các hoạt động thể thao ngoài trời và mạo hiểm.
Cuộc đời của Larry Ellison, từ cậu bé mồ côi nghèo khó đến ông trùm dữ liệu giàu có, từ “tay chơi” khét tiếng đến người cha ở tuổi 80, là một minh chứng cho thấy thành công không có con đường thẳng, mà chỉ dành cho những người không ngại vấp ngã và luôn theo đuổi đam mê của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress