Du khách nước ngoài bị “chặt chém” 1,5 triệu đồng cho 300m đi xe

Vụ việc một nhóm du khách Philippines bị “chặt chém” giá taxi tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Sự việc xảy ra vào tối 30/6 khi John Jose Beldua, 26 tuổi, cùng bốn người bạn bắt taxi từ khu vực đài phun nước Hồ Hoàn Kiếm đến một nhà hàng trên phố Lò Sũ.

Do trời mưa lớn và khó khăn trong việc đặt xe công nghệ, nhóm du khách đã chọn một chiếc taxi đang đỗ gần đó vào khoảng 19h. Bất ngờ là, quãng đường di chuyển chỉ khoảng 300 mét lại bị tài xế taxi tính phí lên tới 1,5 triệu đồng.

Theo lời kể của John, trong lúc nhóm du khách đang đếm tiền trả cước, tài xế còn lợi dụng sơ hở để tráo đổi tờ tiền 500.000 đồng bằng tờ 20.000 đồng. Vụ việc khiến hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch đi Hạ Long vào ngày hôm sau, nhóm du khách Philippines đành chấp nhận trả tiền.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 14h ngày 1/7, tài xế taxi liên quan đã được mời về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, tài xế đã thừa nhận hành vi “chặt chém” khách du lịch và hoàn trả lại số tiền đã thu sai.

John, thứ hai từ trái sang, cùng nhóm bạn chụp ảnh ở Hà Nội. Ảnh: NVCC
John và nhóm bạn khám phá Hà Nội (Ảnh: NVCC). Ảnh: Internet

Hiện tại, Công an phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất mức xử phạt hành chính đối với tài xế taxi này.

Mặc dù gặp phải sự cố không mong muốn, John Jose Beldua vẫn bày tỏ sự lạc quan về trải nghiệm du lịch tại Hà Nội. Anh cho biết: “Đó là điều không mong muốn. Trải nghiệm du lịch Hà Nội của chúng tôi vẫn tốt”. Được biết, nhóm du khách Philippines đang hoàn thành chương trình thực tập trên một du thuyền ở Hạ Long và dự kiến sẽ trở về nước vào ngày 4/7.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *