Mệt mỏi vì yêu người cứng đầu, không thể làm lành?

Tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn trong mối quan hệ kéo dài ba năm với bạn gái. Sau một năm yêu, chúng tôi từng chia tay, rồi quay lại và gắn bó hơn hai năm. Gần đây, một cuộc tranh cãi nhỏ đã leo thang, khiến tôi lỡ lời và làm bạn gái giận dỗi bỏ đi. Dù đã nhận ra sai lầm và xin lỗi ngay sau đó, cô ấy vẫn rất giận.

Tôi quyết định cho cả hai không gian riêng để bình tĩnh lại. Tuy nhiên, những tin nhắn tôi gửi vào tối hôm đó và trưa hôm sau đều không nhận được phản hồi tích cực. Cô ấy thậm chí còn yêu cầu tôi không nhắn tin nữa, nói rằng cô ấy cần sự yên tĩnh. Dù vậy, khi tôi bày tỏ lo sợ về việc chia tay, cô ấy đã không đồng ý.

Kể từ đó, chúng tôi giữ im lặng với nhau. Tôi đã nhờ bạn thân của cô ấy khuyên nhủ, nhưng không chắc chắn về kết quả. Lời khuyên tôi nhận được là nên để cô ấy một mình vài ngày. Tôi đang phân vân không biết nên chờ bao lâu trước khi nhắn tin xin lỗi lần nữa, vì sợ rằng chờ quá lâu sẽ khiến cô ấy giận hơn, còn nhắn quá sớm lại làm cô ấy khó chịu.

Bạn gái tôi là người khá cứng đầu và khó dỗ dành trong thời gian ngắn. Ngay cả khi mọi chuyện đã ổn, cô ấy cũng không chủ động liên lạc trước. Tôi luôn là người phải làm điều đó. Thêm vào đó, tôi sắp phải bảo vệ luận án tiến sĩ trong vòng 10 ngày tới, điều này khiến tôi càng thêm căng thẳng và khó tập trung. Dù đã yêu nhau lâu, tôi vẫn bị ảnh hưởng nhiều mỗi khi bạn gái giận dỗi.

Tôi thực sự lo lắng vì đây là lần thứ hai cô ấy im lặng với tôi trong một thời gian dài. Lần trước, sự im lặng đã dẫn đến chia tay. Lần này, tình hình có vẻ ít nghiêm trọng hơn, nhưng tôi vẫn không khỏi ám ảnh. Gần đây, tôi thường xuyên cáu kỉnh với bạn gái và khó kiểm soát cảm xúc khi bực bội. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn và buông ra những lời khó nghe.

Tôi rất yêu bạn gái và không muốn mất cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Tôi mong nhận được lời khuyên về cách dỗ dành bạn gái khi cô ấy không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *