Ronaldo thương tiếc trước sự ra đi của Jota

Chiều 3/7 (giờ Hà Nội), làng bóng đá thế giới bàng hoàng trước tin Diogo Jota và em trai Andre đã qua đời trong một tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Sự ra đi đột ngột này đã gây nên niềm tiếc thương vô hạn trong giới cầu thủ và người hâm mộ.

Cristiano Ronaldo, đồng đội của Jota trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trên trang cá nhân. Anh viết: “Thật không thể tin được. Mới đây thôi, chúng ta còn sát cánh cùng nhau ở đội tuyển quốc gia. Mới đây thôi, cậu còn tổ chức hôn lễ.” Ronaldo gửi lời chia buồn đến gia đình, vợ và các con của Jota, đồng thời nhắn nhủ: “Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên họ. Yên nghỉ nhé Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về hai người.”

Ronaldo hơn Jota 11 tuổi. Cả hai đã cùng nhau thi đấu 32 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia, góp công vào 7 bàn thắng. Gần đây nhất, họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Nations League 2025 vào ngày 9/6.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Jota đã có 49 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi được 14 bàn thắng. Anh đã hai lần giành chức vô địch UEFA Nations League vào các mùa giải 2018-2019 và 2024-2025.

Ronaldo (trái) và Diogo Jota (phải) ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP
Ảnh AFP: Ronaldo và Diogo Jota trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet

Sự mất mát to lớn này đã nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng bóng đá toàn cầu. Rio Ferdinand, cựu hậu vệ của Manchester United, đã viết trên mạng xã hội X: “Đây là một tin tức đau lòng. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình Jota.”

Ruben Neves, đồng đội cũ của Jota tại Wolves, bày tỏ: “Người ta nói rằng chúng ta chỉ mất đi một người khi chúng ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên anh, Jota.”

Câu lạc bộ Liverpool, nơi Jota đang thi đấu, đã mô tả sự ra đi của anh là “một mất mát không thể tưởng tượng được” trong một thông báo chính thức. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, cùng với các câu lạc bộ Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City và Everton, cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Jota và câu lạc bộ Liverpool.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên một khúc cua thuộc xa lộ A-52, đoạn qua Cernadilla, tỉnh Zamora, phía tây Tây Ban Nha. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, họ nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về vụ việc vào khoảng 0h35 ngày 3/7 (giờ Madrid). Chiếc xe chở Jota và em trai được cho là đã bị nổ lốp, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng cả hai anh em Jota đều không qua khỏi.

Hai anh em Jota được cho là đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ hoặc di chuyển giữa các địa điểm du lịch ở Tây Ban Nha. Được biết, Diogo Jota vừa kết hôn với bạn gái lâu năm Rute Cardoso cách đây chỉ 10 ngày. Trước đó, hai người đã có với nhau ba người con.

Diogo Jota sinh ngày 4/12/1996. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Bồ Đào Nha Pacos Ferreira, trước khi gia nhập Atletico Madrid và sau đó được cho Porto mượn. Vào mùa hè năm 2017, Wolves đã chiêu mộ Jota theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 16,6 triệu USD, và kích hoạt điều khoản này chỉ sau nửa năm. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Wolves, Jota đã ghi 17 bàn thắng tại giải hạng Nhất, góp công lớn giúp câu lạc bộ giành vé thăng hạng lên Ngoại hạng Anh.

Jota tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020 với mức phí 58 triệu USD. Anh đã có 182 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Anfield, ghi được 65 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo. Trong thời gian thi đấu cho Liverpool, Jota đã giành được ba danh hiệu cao quý, bao gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, Cúp FA và Cúp Liên đoàn (cả hai đều vào mùa giải 2021-2022). Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota là một mất mát lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *