Bước sang tuổi 30, tôi vẫn độc thân sau vài mối tình dang dở. Nhưng tôi tin vào duyên số và đón nhận tình yêu một cách tự nhiên nhất, dù đến hay đi, tôi đều không hối tiếc.
Tôi quê ở An Giang, không có thói quen dùng bia rượu hay xăm mình. Gia đình tôi thuộc diện cơ bản, trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, các anh chị đều đã lập gia đình, hiện tại chỉ còn mình tôi độc thân.
Công việc hiện tại của tôi là nhân viên văn phòng tại một công ty sản xuất nhỏ ở Hóc Môn. Tôi cao 1m59, nặng 45kg và đang cố gắng cải thiện cân nặng. Tôi đảm đang việc nhà và mong muốn người bạn đời cùng chia sẻ trách nhiệm, không chỉ để giảm bớt gánh nặng mà còn để cảm nhận sự đồng hành trong những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi không thích quan điểm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” theo kiểu rạch ròi, trốn tránh việc nhà.
Tính cách của tôi khá đặc biệt. Với người lạ, tôi dè dặt và ít nói, nhưng khi đã quen thân và hợp “tần số”, tôi sẽ trở nên hoạt bát và hài hước. Tôi có chút cá tính trong lời nói và hành động, nhưng cũng có những lúc yếu đuối và dễ xúc động. Như nhiều người khác, tôi cũng có những trải nghiệm riêng đã định hình nên con người mình. Tôi khá nhạy cảm với lời nói, đôi khi bộc lộ cảm xúc nhất thời, nhưng sau đó sẽ tự kiểm điểm và sửa chữa.
Xuất thân từ gia đình nông thôn, tuổi thơ của tôi tuy không quá khó khăn như thế hệ 8x, nhưng cũng có những ký ức về việc thèm thuồng gói xôi Xiêm của em họ hay việc không có dép quai hậu để đi học. Những năm tháng đi học, tôi vừa học vừa phụ mẹ bán đồ ăn, ba năm cấp ba mẹ đi làm xa để có tiền cho tôi ăn học. Vì vậy, tôi trân trọng giá trị của đồng tiền và những trải nghiệm tuổi thơ đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, không ỷ lại và biết trân trọng những gì mình có.
Về người bạn đời, tôi mong muốn anh là người miền Nam, từ Sài Gòn trở vào, để tránh những khó khăn về khoảng cách địa lý và lựa chọn về quê ăn Tết. Anh không quá 39 tuổi, đang sống và có ý định lập nghiệp tại Sài Gòn. Anh có thể không theo đạo nào, nhưng có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh, không vướng vào tệ nạn xã hội, không ngoại tình và không giấu giếm tôi bất cứ điều gì.
Tôi mong anh có công việc ổn định, tinh thần cầu tiến và thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Anh có thể uống rượu bia nhưng biết điểm dừng và ý thức được tác hại của nó. Tôi không tìm kiếm một người hứa bỏ thuốc lá chỉ vì tôi không thích.
Tôi thuộc thế hệ giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tình yêu qua thư tay và tình yêu qua mạng xã hội. Vì vậy, tôi thích một tình yêu có quá trình: làm bạn, tìm hiểu, hẹn hò, ra mắt gia đình, rồi mới tiến đến hôn nhân. Tôi mong anh đừng quá chú trọng việc dò xét nhau bằng những câu hỏi dồn dập để nhanh chóng tiến tới yêu đương và kết hôn. Chúng ta có thể bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ và dần dần tìm hiểu nhau một cách tự nhiên và cởi mở.
Tôi thích những buổi cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau, đi ăn uống, cà phê, dạo phố Sài Gòn và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Hoặc chúng ta có thể về thăm quê nhau, đi phượt hay du lịch ngắn ngày. Tôi thích chụp ảnh và được chụp ảnh, dù đôi khi hơi khó để chọn góc mặt đẹp. Sau này khi về chung một nhà, tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ thói quen và sở thích đó. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn chúng ta cùng nhau đi bộ, chạy bộ hoặc tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe.
Tôi đã chia sẻ tất cả những điều quan trọng nhất. Nếu anh cảm thấy chúng ta có nhiều điểm chung, đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Tôi sẽ rất vui khi nhận được phản hồi của anh. Xin cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress