Anh mong gặp em khi cả hai đã đi qua những trải nghiệm, vấp ngã và trưởng thành, đạt đến độ sâu sắc nhất định trong tâm hồn. Anh mong chờ một phiên bản chân thật nhất của em, người đã thấu hiểu giá trị bản thân, không cần phải chứng minh hay phô trương với bất kỳ ai. Bởi vì, nếu chúng ta hữu duyên và đồng điệu về năng lượng, tự khắc sẽ nhận ra những giá trị tốt đẹp ở nhau.
Anh mong em biết cách chăm sóc bản thân và tự chữa lành những vết thương lòng, trở nên tự tin hơn, đẹp hơn cả trong tâm hồn và vẻ ngoài sau những thăng trầm của cuộc sống. Anh mong em là một người phụ nữ độc lập, sẵn sàng bước vào một hành trình mới, xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
Nếu em đã có con thì càng tốt, vì anh cũng đang sống cùng một bé. Anh mong muốn chúng ta đến với nhau không phải vì sự dựa dẫm về cảm xúc, tinh thần hay vật chất, không phải để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Thay vào đó, mối quan hệ của chúng ta được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau, nhìn thấy vẻ đẹp của nhau, sự hòa hợp trong tâm hồn của những người đã từng trải, cùng một trái tim biết yêu thương, tự chủ cuộc sống và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Anh không đòi hỏi em hay anh phải là phiên bản hoàn hảo nhất ở hiện tại, mà quan trọng là chúng ta đều dũng cảm đối mặt với thực tế cuộc sống, cùng nhau hướng đến những giá trị bền vững và lâu dài.
Anh không quá quan trọng em là ai, nhưng anh mong em có một công việc yêu thích, làm việc bằng cả tâm huyết với nghề nghiệp mình đã chọn. Về phần anh, anh 37 tuổi, sống ở TP.HCM, làm kinh doanh. Anh có ngoại hình trung bình, cao 1m63 và nặng 64kg.
Nếu em cảm thấy đồng điệu với những điều anh chia sẻ, hãy gửi email cho anh, giới thiệu về bản thân và chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Cảm ơn báo VnExpress đã tạo cơ hội kết nối.
(Thông tin liên hệ: Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress